Chuyện chưa biết về cô gái vàng Nguyệt Ánh

Chuyện chưa biết về cô gái vàng Nguyệt Ánh
TP - Cô gái nhỏ người Hải Phòng Vũ Nguyệt Ánh - người đã lặng lẽ vượt qua các đối thủ để giành tấm HCV quý... hơn vàng cho Đoàn thể thao VN - trước đó đã không có tên trong danh sách những niềm hy vọng vàng.

Những thành công của Nguyệt Ánh từ SEA Games 22, SEA Games 23 đến HCB giải vô địch châu Á và giờ đây là tấm HCV ASIAD đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ người thầy Lê Công. Khi tập luyện, Ánh vẫn gọi ông Lê Công là “bố Công”, ai cũng tưởng cô học trò gọi thế chỉ vì tình cảm và sự lễ phép. Nhưng HLV Lê Công là bố nuôi Nguyệt Ánh thật sự , có giấy ủy quyền hẳn hoi.

Bố đẻ Nguyệt Ánh là ông Vũ Hoàng Long nhớ lại: Khi gặp thầy Công lần đầu, tôi cũng không ngờ rằng thầy ưng cháu ngay. Thầy nói: “Tôi thích Nguyệt Ánh từ khi cháu thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng và sẽ đào tạo cháu mang HCV về Tổ quốc”.

Tuy nhiên để tránh rắc rối, HLV Lê Công yêu cầu ông Long viết giấy ủy quyền thầy Công được làm cha của Ánh. Thế là tấm giấy ủy quyền làm cha mà ông Long trao cho thầy Công đã đưa Nguyệt Ánh từ đoàn địa phương về Karate Quân đội, mà không có kiện tụng gì.

Dù việc nhận làm con nuôi lúc đầu chỉ mang tính thủ tục nhưng tình cảm hay thầy trò ngày càng khăng khít. Cũng từ tình cảm ấy, Nguyệt Ánh trả ơn cha nuôi bằng cách giành huy chương từ các đấu trường quốc tế.

Khi Nguyệt Ánh chiến thắng áp đảo trước võ sĩ Malaysia mang về tấm HCV ASIAD, người ta thấy ông Lê Công mắt đỏ hoe. Có lẽ ông vẫn chưa thể tin cô con gái bé nhỏ từ phố Hàng Kênh (Hải Phòng) đã mang lại vinh dự lớn lao đến thế.

Muốn thắng, phải tấn công

Tại SEA Games 23, ngay trận đầu, Ánh gặp võ sỹ chủ nhà là Mae Eso. Thầy Lê Công cứ thấy Ánh nhường nhịn, quá sốt ruột. Đến giờ giải lao, ông Công gọi Ánh ra góc võ đài chỉ dặn đúng một câu: “Con muốn thắng thì phải tấn công”. Ánh nghe lời và giành chiến thắng, sau đó thẳng tiến đoạt HCV. Từ đó, lời nhắc nhở của thầy Công luôn in sâu trong trí óc Ánh mỗi khi vào trận.

Ít ai biết rằng, Nguyệt Ánh học võ nhưng rất yểu điệu thục nữ, lại luôn nhường nhịn mọi người, rất quý trẻ con. Cái tính ấy ăn sâu cả vào trong thi đấu nên rất hiếm khi Nguyệt Ánh ra đòn trước.

Suýt trở thành cầu thủ

Ông Vũ Hoàng Long kể lại, Nguyệt Ánh khi nhỏ học rất giỏi, từng được đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hải Phòng. Một đặc điểm nữa là Ánh rất mê… bóng đá. Năm 1998, Trung tâm bóng đá Hải Phòng tuyển sinh bóng đá nữ, Ánh nằng nặc đòi bố mẹ đưa đi dự tuyển nhưng gia đình không cho đi vì sợ con gái mất nữ tính. Cuối cùng cả nhà chiều ý con gái bằng cách cho đi… học võ để khỏe người chứ không hy vọng sẽ trở thành một võ sỹ chuyên nghiệp.

Có một chi tiết thú vị là hôm 11/12, trước khi thi đấu một ngày, Ánh gọi điện từ Qatar về nhà cho ông nội để nhờ ông thắp hương cầu tổ tiên phù hộ. Và sau khi nhận tấm HCV, Ánh đã gọi điện ngay về nhà để báo tin cho ông.

Còn một chuyện không phải ai cũng biết. Trong những ngày ở Qatar, do không quen thức ăn, Ánh bị “Tào Tháo đuổi” tưởng không thi đấu được, gần như không ăn gì mà chỉ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Dẫu vậy, Ánh vẫn tâm sự với bố Lê Công: “Bố cứ yên tâm, con chơi được”.

Và cô gái 22 tuổi đã lấy Vàng bằng tất cả nghị lực và sức mạnh, bằng câu thần chú của người cha, người thầy Lê Công: “Con muốn thắng thì phải tấn công”.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.