TPO - Tùy hoàn cảnh mà anh xem xét, cân nhắc, tha thứ được thì cho vợ cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nhưng nhất thiết buộc cô ấy phải nghiêm túc chấm dứt mọi quan hệ ngoài luồng dù với bất cứ lí do nào.
TPO - Tôi xin nghỉ làm trở về nhà đã quá nửa đêm nhưng tá hỏa khi thấy cửa nhà khóa ngoài, lo lắng vợ gặp chuyện chẳng lành tôi lấy điện thoại gọi, mãi một lúc lâu mới thấy em bước ra từ nhà anh hàng xóm…
TPO - Cháu hãy nhẹ nhàng hỏi xem hiện tại anh ấy nợ bao nhiêu? Thời hạn trả thế nào, rồi xem quỹ của vợ, chồng còn được bao nhiêu? Thiếu bao nhiêu nữa để liệu tìm cách vay mượn bố, mẹ, họ hàng đôi bên giúp chồng giải quyết dứt điểm số nợ mà vì mang danh "tình yêu", anh ấy đã mê muội dính vào.
TPO - Đọc những dòng tâm sự của chị trong câu chuyện "Quà tặng" của cô tiếp viên quán karaoke khiến chồng tôi phát ốm, tôi thấy đúng là chẳng ai học được chữ ngờ phải không chị? Cứ tưởng rằng một người chồng hiền lành, tốt bụng, thương vợ, yêu con như anh nhà chị thì không bao giờ có chuyện lừa vợ, dối con đi bồ bịch, trai gái. Để đến nỗi bây giờ phải lĩnh hậu quả cay đắng là mất hết tiền cho gái, lại còn mang căn bệnh xã hội vào thân.
TPO - Việc cần làm bây giờ là chị cứ bình tĩnh đợi chồng chị về rồi chủ động bật máy tính của anh ấy lên cho anh ấy "chiêm ngưỡng" một lần nữa sự thật trơ trẽn của anh ấy với cô bồ trẻ mà anh ấy đã cố tình che giấu, cố tình lừa dối chị.
TPO - Biết là vợ chồng anh mới cưới, mới về sống với nhau chưa được bao lâu nhưng anh thử nghĩ một người vợ, người phụ nữ với thiên chức là người xây tổ ấm, người mang hạnh phúc tiếng cười trẻ thơ cho gia đình mà lại sống buông thả, lừa dối chồng, cặp bồ ngay với người hàng xóm ở sát nhà như thế thì sao chịu được phải không anh?
TPO - Chồng cô là người tốt, anh ấy biết mình lớn tuổi lại qua một lần đổ vỡ nên trân trọng tình cảm của cô, chiều chuộng cô hết mức như vậy cô còn muốn gì nữa mà bày chuyện bồ bịch làm tổn thương chồng như thế?
TPO - Thế rồi sự thật về cô vợ trẻ trung, xinh đẹp của tôi đã làm con tim tôi tan nát, khi sáng nay vừa ngủ dậy muộn lại vội đi làm, vợ bỏ quên điện thoại ở nhà.
TPO - Thế rồi giấc mộng ra riêng trở nên xa vời khi chỉ sau nửa năm đi làm vợ tôi đã cặp bồ với trai trẻ, bồ của vợ thua em 2 tuổi, họ quen nhau vì cậu ấy là khách ruột của quán. Vậy là bao nhiêu tiền làm được em cung phụng cho bồ trẻ vì cậu bồ của em thất nghiệp chơi dài...
TPO - Hành động đó của vợ anh chính là sự phản bội không thể tha thứ được, vì vậy em nghĩ anh nên bình tĩnh cân nhắc là nếu có hàn gắn với vợ, liệu hôn nhân của anh và chị ấy có giữ được hạnh phúc hay không?
TPO - Con trai tôi như thỏi nam châm, hút hết mọi yêu thương của ông bà, bố mẹ về với nó. Thế nhưng thằng bé càng lớn càng vỡ nét, tôi lại càng nhận ra nó chẳng giống tôi chút nào...
Độ dài ngón tay liên quan mật thiết đến hàm lượng testosterone và muốn biết một người chung thủy hay lăng nhăng, bạn có thể quan sát ngón tay của người ấy.
TPO - Rõ ràng là anh đã mất cảnh giác ngay từ đầu khi mà chưa hiểu gì về nhân thân, tính tình và công việc của người đàn ông xa lạ nọ mà anh vẫn để vợ thân mật với họ thì làm sao cô ấy chẳng tìm cách qua mặt anh để ngả vào vòng tay ông ta khi ông ta dành cho vợ anh những món quà đắt tiền mà cô ấy ưa thích.
Thật ra, đàn ông lăng nhăng không thiếu và đàn ông giàu lăng nhăng thì càng nhan nhản. Nhưng cũng phải có những người chung thủy, một lòng vì vợ mình đúng không?
Những ngày sau đó, anh vẫn đòi quan hệ khi muốn, vẫn đều đặn cho tôi uống thuốc tránh thai sau, vẫn là lời hứa, lời xin lỗi rằng nhất định sẽ cưới tôi làm vợ.
Có tình yêu sinh viên đẹp nhưng người yêu lại xuất thân từ tỉnh lẻ, nghèo khó khiến mình không khỏi lo lắng cho tương lai. Ngay lúc ấy, một người đàn ông công việc ổn định, có nhà Hà Nội đã khiến mình xao lòng.
TPO - Thế nhưng lòng ích kỷ tầm thường của một thằng đàn ông không để cho tôi dễ dàng thoải mái khi thỉnh thoảng thấy vợ mình nhận được điện thoại của chồng cũ, rồi họ hẹn nhau ra quán cafe tâm sự, hay một năm vợ lại nhận được mấy lần như được điện hoa, thiệp chúc mừng của chồng cũ nhân ngày sinh nhật hay ngày lễ có ý nghĩa nào đó.
TPO - Anh ấy chẳng còn xứng đáng với tình yêu của chị, chẳng xứng đáng làm bố của con trai chị khi mà gia đình chị đang yên ấm như vậy, anh ấy lại dở chứng đi cặp bồ để bây giờ đem lại hậu quả là người tình chuẩn bị sinh con như thế.
Người thứ 3 có thể lại chẳng phải là những cô gái bốc lửa ngoài kia. Và đôi khi hôn nhân gãy vỡ cũng từ người thứ 3 như thế, hôn nhân hỏng hóc cũng bởi người vợ đã không có cư xử thích đáng với người thứ 3 này. Và từ đó, những bi kịch ra đời...
TPO - Việc cần làm đối với chị bây giờ là chị phải giữ được sự bình tĩnh, không nên làm ầm ĩ lúc này bởi so với hai kẻ “mèo mả gà đồng” kia thì chị quá đơn thương độc mã.
TPO - Biết rằng chồng cháu hành động như vậy là sai, là không xứng đáng làm người đàn ông trụ cột trong gia đình, nhưng như bác đã nói rồi đấy, bây giờ anh ấy đã lỡ rồi, đã biết lỗi nên mới thú nhận cùng cháu.
TPO - Chuyện vợ anh ngoại tình, tôi nghĩ 4 năm trong trường đại học anh thừa biết cô ấy đã có bao nhiêu mối tình rồi mới đến anh cơ mà! Bây giờ xảy ra sự việc này anh mới bảo rằng anh choáng thì tôi chẳng thể thông cảm, chia sẻ với anh được.
TPO - Đọc bài viết Vợ giúp nam nhân viên trẻ “nâng cao nghiệp vụ” trong khách sạn, tôi thấy để vợ anh cùng với trai trẻ đi khách sạn một phần cũng do anh thiếu quan tâm, thiếu sự nghiêm khắc mà thôi. Nên chuyện anh bị cắm sừng cũng không có gì là khó hiểu.