Chúng ta đã 'xong' chưa?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong cuốn sách mới nhất của mình là Nexus – Lược sử của những mạng lưới thông tin từ thời đại Đồ đá đến trí tuệ nhân tạo, sử gia kiêm triết gia người Israel Yuval Noah Harari kể lại câu chuyện về trí tưởng tượng vô đối của tiền bạc.

Kể rằng năm 2010, lập trình viên Laszlo Hanyecz đã mua hai chiếc bánh pizza với giá 10.000 bitcoin. Đây cũng chính là lần đầu tiên hàng thật được mua bằng tiền ảo. Theo tính toán của Harari, thì đến tháng 11/2021 hai chiếc bánh này nếu quy đổi đã có giá tương đương 690 triệu đô la Mỹ, “trong khi giá trị calo của pizza vẫn giữ nguyên từ năm 2010 đến năm 2021”. Còn thực tế đến tháng 11/2024, hai cái bánh có giá tới 1 tỷ USD. Theo tác giả của Nexus, thì giá trị tài chính của tiền ảo “tùy thuộc vào những câu chuyện mà mọi người kể và tin vào nó”. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông cho rằng loại tiền ảo này “giống như là một nghệ thuật, rất sáng tạo và cũng rất giàu trí tưởng tượng”, nhưng cũng là “đồng tiền của sự ngờ vực”...

Những ngày này, tín đồ đạo Hindu cũng như người trên toàn thế giới hành hương về Prayagraj (Ấn Độ) bên nhánh sông Hằng để cùng nhau trầm mình xuống dòng sông thiêng, cùng sám hối, gột rửa mọi bụi bặm trần gian, cùng hướng về một đức tin thánh thiện và thanh bình. Trong lễ hội tôn giáo vĩ đại nhất thế giới là Maha Kumbh Mela. Huyền thoại kể rằng các vị thần khi giao chiến với quỷ dữ để giành lấy chiếc bình chứa loại mật hoa trường sinh bất tử (Kumbh), thì bốn giọt mật từ chiếc bình rơi xuống hành tinh này. Bốn địa điểm trên nay trở thành nơi luân phiên diễn ra lễ hội cứ 3 năm một lần.

Trong 45 ngày diễn ra Maha Kumbh Mela năm nay, ước tính sẽ có 450 triệu người hành hương về đây. Phút giây của nghi lễ nhắm mắt dầm mình trong nước thiêng ấy, hơn một phần năm dân số nhân loại trên hành tinh này sẽ nghĩ gì, cầu nguyện gì? Mọi bất tín, ngờ vực có bị tạm xóa khỏi tâm can?

Sự vật vã, tranh chấp để tồn tại và vượt lên nhau, thống trị nhau giữa cõi nhân gian này khiến chúng ta lắm lúc mệt nhoài, tuyệt vọng. Những đức tin lắm khi cứ mong manh và rơi rụng dần, để vin vào một nửa câu nói của Chúa, rằng “thế giới đã xong rồi...”.

Thế giới đã “xong” chưa?

Mới đây, trả lời phỏng vấn sau khi được trao giải Quả cầu vàng cho vai chính trong phim The Substance (Việt dịch là Thần dược), nữ minh tinh 63 tuổi Demi Moore đã xúc động thốt lên “Vũ trụ đã nói với tôi rằng ‘cô chưa xong đâu’”. Suốt hơn 45 năm làm nghề, đây là giải thưởng đầu tiên trong đời của nữ diễn viên Hồn ma, bản thân không bàng hoàng và sốc sao được!

The Substance như một ngụ ngôn đầy máu và thịt về hậu quả khi con người cố đảo ngược lại quy luật cuộc sống. Một câu thoại trong phim “Những gì đã được sử dụng ở mặt này thì sẽ bị mất ở phía bên kia. Không thể quay lại được nữa”. Có thể đó chỉ là về thời gian và nhan sắc. Còn với thế giới mênh mông và bừa bộn này, chúng ta chưa “xong” được đâu...

MỚI - NÓNG