Có 6 kết quả :

Ảnh minh họa: Internet

Ôm hận cả đời vì không chồng mà chửa

Dù không muốn nhưng chị phải dũng cảm đối diện với sự thật, rồi mai kia con chị cũng sẽ có một tuổi thơ đau buồn như chị, sẽ phải nghe miệng đời chửi rủa “mày không có cha, mẹ mày không chồng mà chửa... Từ đó, chị càng sống khép mình hơn và không còn tin vào bất cứ người đàn ông nào.
Ảnh minh họa: Internet

Những yêu thương đến rơi nước mắt của ngày 'chửa hoang'

Một câu chuyện thật, về những yêu thương đến rơi nước mắt trong những ngày mà chị của cô gọi là “chửa hoang”! Điều quý hơn cả là, sau bao nhiêu đắng cay, giờ đây, cô gái ấy đang khá thành công với một chuỗi shop thời trang hết sức cá tính do chính cô thiết kế. Thêm nữa, đứa bé trong bụng bầu ngày ấy, giờ đã gần 3 tuổi và xinh như một thiên thần!
Ảnh minh họa: Internet

Bi kịch đẫm nước mắt của những người “chửa hộ, đẻ nhờ”

“Cầm trên tay những đồng tiền kiếm được từ hợp đồng đẻ thuê, tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn vì đã không giữ nổi con. Rất nhiều lần, tôi muốn trả lại tiền để giành lại đứa con mình mang nặng đẻ đau nhưng không làm được…”, chị Nguyễn Ngọc M - một phụ nữ từng mang thân phận đẻ thuê tâm sự.
Ảnh minh họa: Internet

Cay đắng vì bỗng dưng có quá nhiều tiền

TPO - Còn gia đình nào lóa mắt vì bỗng nhiên đổi đời, không căn cơ, thấu đáo, siêng ăn, nhác làm, đua đòi chạy theo lối sống ăn chơi sa đọa, ảo tưởng rằng mình giầu có và sự giầu có ấy là vĩnh viễn thì không sớm thì muộn, dứt khoát sẽ có ngày rơi vào cảnh khốn cùng như chồng con chị mà thôi.