'Chúa chổm' cùng quẫn giết con, tự sát bất thành

Người cha vô nhân tính trước tòa
Người cha vô nhân tính trước tòa
TPO - Những khoản nợ đáo hạn ngày càng nhiều, dù đã xoay sở đủ mọi cách nhưng vẫn không giải quyết được tình thế. Trong cơn cùng quẫn, người cha tàn ác quyết định đoạt mạng người con rồi treo cổ tự vẫn.

Ngày 1/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù đối với Kiều Vũ (SN 1984, ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ) về hành vi giết người. Điều đáng buồn, bị hại trong vụ án chính là người con đẻ của bị cáo, khi cháu bé chưa đầy 1 tuổi.

Cáo buộc từ cơ quan công tố cho hay, sau khi kết hôn và sinh hạ được cháu Kiều Ngọc Thủy T, gia đình Vũ phát sinh nhiều khoản nợ nần mất khả năng thanh toán.

Thấy vậy, nhiều lần Vũ đề xuất bố đẻ trả nợ hộ, nhưng không được đồng ý. Bực mình, người con trai bất hiếu lập tức quát tháo: “Bố không cho con tiền, con đi theo bà”, cùng thời điểm đó, bà nội Vũ mới chết.

Ngày 1/9/2013,  Vũ nhắn tin qua điện thoại cho em gái “thôi anh chết, anh đi theo bà” rồi tắt máy rồi vào phòng ngủ cùng con gái (chưa đầy 1 tuổi). Tại đây, Vũ tự dùng dao cứa vào cổ mình rồi đâm nhiều nhát vào bụng người con gái đáng thương. Nghe tiếng động, anh Nguyễn Như Thăng (hàng xóm) chạy sang phá cửa, đưa cả hai đi cấp cứu, bảo toàn được tính mạng.

MỚI - NÓNG