Chữa bệnh da liễu gặp bác sĩ rởm, tiền mất tật mang

Chỉ là y sĩ nhưng ông Đức nổ là “bác sĩ” và khám bệnh chui cho hàng nghìn người. ảnh: L.N
Chỉ là y sĩ nhưng ông Đức nổ là “bác sĩ” và khám bệnh chui cho hàng nghìn người. ảnh: L.N
TP - Dù không có giấy phép hành nghề, không có chuyên môn và đăng ký kinh doanh, nhưng một bác sĩ ở TPHCM vẫn điều trị cho bệnh nhân da liễu khiến người này mang tật.

Chích trong tiệm thuốc

Quầy thuốc tây có tên Nhật Thanh ở 72 Lê Đức Thọ, phường 7, Q.Gò Vấp, TPHCM là bình phong cho bác sĩ Đức hành nghề chích thuốc chữa “bách bệnh”.

Cách đây một tháng, anh S.M ở Q.Bình Thạnh, TPHCM phát hiện bị viêm da tiết bã, ở mặt và đầu nổi những lớp vẩy. Một người bạn mách đến tiệm thuốc tây Nhật Thanh có bác sĩ giỏi chuyên điều trị bệnh này, nên anh M. tìm đến. Khi đến tiệm thuốc này, anh M, được một nhân viên hướng dẫn vào gặp bác sĩ Đức, chuyên gia về da liễu.

Trước những sai phạm về hoạt động chui của ông Đức, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã đình chỉ khám chữa bệnh của ông Đức, niêm phong nhiều loại thuốc không nguồn gốc, đồng thời yêu cầu ông Đức lên sở làm việc đầu tuần tới. “Với những sai phạm nghiêm trọng này, ông Đức bị đình chỉ hoạt động và bị phạt hơn 50 triệu đồng”, một cán bộ thanh tra cho hay.

Gặp bệnh nhân, ông Đức xem qua bệnh sử khoảng 10 giây rồi phán: “Muốn nhanh khỏi thì phải chích. 3 mũi chích là hết bệnh”. Để trấn an cho lời hứa hẹn của mình, ông Đức kêu một nhân viên lấy quyển sổ ghi lại hàng trăm bệnh nhân đăng ký chích tại đây và “nổ”: Tất cả bị da liễu đến khám nơi đây đều khỏi hết.

Tin lời bác sĩ Đức, ngày 5/2, anh M. đến để chích thuốc. Tại đây, bác sĩ Đức chỉ đạo cho một nhân viên lấy thuốc và chích cho bệnh nhân. Sau hai mũi chích đầu tiên, anh M. cho biết thấy các triệu chứng bệnh có đỡ đi, nên chích tiếp mũi cuối cùng. Tuy nhiên, một tuần sau chích mũi cuối, anh M. phát hiện bệnh tái phát, đồng thời mặt phù lên.

Anh ghé lại tiệm thăm khám, ông Đức nói: “Do ăn uống không kiêng cữ nên bệnh ngứa mới tái phát”, đồng thời khuyến cáo anh M, nên chích tiếp 3 mũi nữa, mỗi mũi giá 200 nghìn đồng. Chích thêm 3 mũi nữa không khỏi, anh M. được ông Đức chích tiếp 3 mũi nữa nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh.

Khi được hỏi vì sao bệnh không giảm, ông Đức nại lý do “chích thuốc không đều”. Để trấn an, ông Đức cho anh M. thuốc kem về bôi với giá 280 nghìn đồng/tuýp. Tuy nhiên, càng bôi thì mặt và da đầu anh càng bị vảy, mặt sưng to lên, mụn mọc khắp mặt và bụng trướng to.

Ngày 3/3, quá mệt vì bệnh hành hạ, anh M. đến Trung tâm Y khoa Medic TPHCM để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ da liễu cho biết, bệnh nhân M. bị tai biến do đã chích thuốc Dipros Pan/corticoids (một loại thuốc trị vảy nến da) kéo dài nên gây ra nhiều phản ứng phụ nguy hiểm.

“Nếu không điều trị kịp thời, có thể gây nhiễm trùng, tác dụng vào các bộ phận khác của cơ thể dẫn đến tình trạng suy giảm bài tiết làm tụt huyết áp”, bác sĩ Hoàng Thiện Quang - chuyên khoa da liễu ở BV Da liễu TPHCM cho hay.

Bác sĩ… chui

Chiều 7/3, Thanh tra Sở Y tế TPHCM bất ngờ ập vào nhà thuốc Nhật Thanh, phát hiện ông Đức đang khám và chích thuốc cho nhiều bệnh nhân. Người này khai là Nguyễn Văn Đức, có chuyên môn là y sĩ nhưng hơn hai năm nay khoe là “bác sĩ’ để lừa mọi người đến khám chữa bệnh ở cơ sở của mình.

Tại thời điểm thanh tra, ông Đức không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, bản thân ông này cũng không có chứng chỉ hành nghề, nhưng vẫn hoạt động khám chữa bệnh.

Trong sổ ghi tên bệnh nhân chích thuốc có cả nghìn người được ông Đức điều trị. Tất cả bị viêm da, các bệnh liên quan da liễu đều được vị này chích corticoid - một loại thuốc có nhiều tác dụng phụ. Để hoạt động được từ nhiều năm qua, ông Đức không mở phòng mạch (vì không đủ điều kiện) mà núp bóng nhà thuốc Nhật Thanh.

Một cán bộ thanh tra Sở Y tế cho biết, khi có người bệnh đến mua thuốc, nhân viên nhà thuốc giới thiệu có bác sĩ trị bệnh hay và đăng ký để ông Đức cho thuốc uống hoặc chích. Tất cả thuốc mà ông Đức dùng đều lấy từ nhà thuốc này.

MỚI - NÓNG