TP - Sau đại dịch COVID-19, dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, huyện Ea Kar đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trở thành thị xã trước năm 2025.
TPO - Tại huyện Ea Kar (Đắk Lắk)- nơi người dân đi hiến máu đông đảo, có một Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã lấy được vợ sau lần cho máu cứu người trong bệnh viện.
TPO - Ông Nguyễn Văn Hà-Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar khẳng định: Với hơn 160.000 dân thuộc 21 dân tộc, 14 xã 2 thị trấn đều đã có lực lượng "hạt nhân Chủ nhật Đỏ", sang năm, lần thứ tư đăng cai chương trình này, Ea Kar sẽ đầu tư tổ chức lớn, với cồng chiêng và biểu diễn văn nghệ, thời trang, biến Chủ nhật Đỏ thành ngày hội đoàn kết các dân tộc.