Chủ tịch LĐBĐ Indonesia rời ghế sau AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), ông Mochamad Iriawan, vừa tuyên bố trong đại hội bất thường của Liên đoàn vào hôm qua rằng ông sẽ không tranh cử ở nhiệm kỳ tới. Như vậy, Iriawan sẽ rời ghế để nhường cho một nhà quản lý mới mà nhiều khả năng sẽ là chủ cũ của Inter Milan - Erick Thohir.
Chủ tịch LĐBĐ Indonesia rời ghế sau AFF Cup 2022 ảnh 1

Trong bài phát biểu trước đại hội, ông Mochamad Iriawan xin gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ mình, đồng thời nhận mình đã trải qua "một nhiệm kỳ xuất sắc". Ông cũng liệt kê ra các thành công của bóng đá Indonesia suốt 4 năm qua, từ vinh quang ở các giải trẻ như U16, U22 đến ĐTQG (lọt vào VCK Asian Cup hay về nhì tại AFF Cup 2020).

Vị chủ tịch PSSI rất tự hào khi dưới thời ông, vị trí của ĐT Indonesia trên BXH FIFA đã tăng tới 20 bậc. Bên cạnh đó, ông Mochamad Iriawan cũng thừa nhận rằng "nỗi tiếc nuối lớn nhất là không thể vào chung kết và vô địch AFF Cup 2022".

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia rời ghế sau AFF Cup 2022 ảnh 2

Ông Iriawan sắp rời ghế chủ tịch PSSI

Cũng trong ngày 15/1, ngay khi ông Iriawan rời đi thì doanh nhân Erick Thohir đã nộp hồ sơ ứng cử trở thành ứng cử viên cho chức chủ tịch PSSI nhiệm kỳ 2023-2027. Người đàn ông quyền lực này từng một thời gian ngắn sở hữu CLB danh tiếng Inter tại Serie A và hiện tại, ông đang là ứng viên nặng ký nhất nhờ uy tín và tiềm lực kinh tế của mình.

Ông Thohir càng ghi điểm nhờ những tuyên bố cải cách mạnh mẽ bóng đá Indonesia sau thảm họa giẫm đạp tại Malang hôm 1/10/2022. Do vậy, ông Thohir đang dẫn điểm so với một ứng viên khác là cựu chủ tịch PSSI, ông La Nyalla Mattalitti.

Với Iriawan, ông kết thúc nhiệm kỳ với rất nhiều tranh cãi. Không thể phủ nhận người đàn ông này đã góp phần lớn giúp cải thiện thành tích cho bóng đá Indonesia. Và sự xuất hiện của huấn luyện viên Shin Tae-yong là một điểm sáng.

Nhưng ông cũng trải qua nhiều khoảng thời gian bị chỉ trích như khi đòi rời liên đoàn Đông Nam Á, bị cho là thiếu trách nhiệm trong vụ giẫm đạp khiến hơn 100 người thiệt mạng. Vừa qua, triều đại của ông đã gây thất vọng khi Indonesia thua Việt Nam và dừng bước tại bán kết AFF Cup.

MỚI - NÓNG