Chú thỏ Trung Thu không mắt mũi ở Singapore bị chê là “kinh dị”, thực ra có ý nghĩa gì?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một khu trung tâm thương mại lớn ở Singapore đã dựng một chú thỏ khổng lồ để trang trí nhân dịp Trung Thu 2022, tuy nhiên chú thỏ không có mặt mũi gì cả, khiến nhiều người coi là “điềm gở” hoặc “kinh dị”. Trung tâm đã giải thích thế nào và cuối cùng chú thỏ đã có mặt chưa?

Để trang trí nhân dịp Trung Thu thì hình một chú thỏ màu trắng là rất hợp lý và dễ thương.

Đấy là nếu chú thỏ đó có đầy đủ mắt mũi như bình thường!

Nhưng chú thỏ ở bên ngoài khu trung tâm thương mại Chinatown Point ở Singapore lại bị mọi người gọi là “điềm gở”, “quái dị” và “đáng sợ”, vì nó không có mắt mũi. Thậm chí, một số người đã gọi điện đến tờ báo Shin Min Daily News (SMDN) để than phiền về “chú thỏ không mặt” này.

Chú thỏ Trung Thu không mắt mũi ở Singapore bị chê là “kinh dị”, thực ra có ý nghĩa gì? ảnh 1

Quả là nhìn cũng hơi ghê. Ảnh: Facebook.

Trên mạng xã hội ở Singapore, netizen không tiếc lời ca thán:

“Người ta muốn làm hỏng lễ Trung Thu phải không? Tôi tin rằng đứa trẻ nào cũng sợ phát khóc khi nhìn thấy hình con thỏ không mặt”.

“Nếu người ta không vẽ thêm mắt mũi cho con thỏ thì chắc chắn tôi sẽ không tới đó đâu”.

Sau đó, phía trung tâm thương mại thông báo rằng chú thỏ không mặt thực ra là nhân vật chính trong một cuộc thi sáng tạo. Họ mời mọi người vẽ thêm mắt mũi cho thỏ (vẽ trên ảnh) để nhận được quà là các phiếu mua sắm.

Đến lúc này thì mọi người ở Singapore lại thể hiện sự hài hước bằng cách vẽ đủ kiểu gương mặt cho thỏ, từ đơn giản, dễ thương đến láu lỉnh, kỳ quặc…

Chú thỏ Trung Thu không mắt mũi ở Singapore bị chê là “kinh dị”, thực ra có ý nghĩa gì? ảnh 2

netizen vẽ đơn giản và dễ thương. Ảnh: Priscilla Law.

Chú thỏ Trung Thu không mắt mũi ở Singapore bị chê là “kinh dị”, thực ra có ý nghĩa gì? ảnh 3

Cũng có người khiến chú thỏ trông rất láu cá. Ảnh: Lin Si Jun.

Chú thỏ Trung Thu không mắt mũi ở Singapore bị chê là “kinh dị”, thực ra có ý nghĩa gì? ảnh 4

Chú thỏ đang ngạc nhiên? Ảnh: Kue Chan Chong.

Cuối cùng, khi còn vài ngày nữa là đến Trung Thu thì chú thỏ cũng đã có mắt mũi, trông thực sự rất xinh xắn. Đó là tác phẩm của một cô gái tên là Huang Ruiting, do khu trung tâm thương mại chọn ra từ nhiều tác phẩm khác và hiện thực hóa lên hình chú thỏ khổng lồ.

Chú thỏ Trung Thu không mắt mũi ở Singapore bị chê là “kinh dị”, thực ra có ý nghĩa gì? ảnh 5

Chú thỏ đã có mắt mũi rồi, chúc mừng thỏ! Ảnh: Facebook.

Nhiều netizen gửi lời chúc mừng tới Huang Ruiting, đồng thời nói rằng cũng nên chúc mừng chú thỏ nữa, vì bây giờ nó có đôi mắt để nhìn và cái miệng để mỉm cười rồi.

Chú thỏ Trung Thu không mắt mũi ở Singapore bị chê là “kinh dị”, thực ra có ý nghĩa gì? ảnh 9
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Có thể bạn quan tâm

Series trùng sinh làm bảo mẫu hot nhất cõi mạng: Má Vương đời thực là sếp Cố tổng

Series trùng sinh làm bảo mẫu hot nhất cõi mạng: Má Vương đời thực là sếp Cố tổng

HHT - Loạt clip ngắn "trùng sinh tôi làm bảo mẫu" ở nhà bá đạo tổng tài của "má Vương" đang làm cư dân mạng "mờ ê mê" thời gian gần đây càng ngày càng gay cấn. Dàn diễn viên (nghiệp dư) không cần nhan sắc mỹ miều, diễn đơ một cách nghiêm túc, hài hước là một trong những yếu tố giúp series này viral khắp cõi mạng.