Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tinh thần thiện nguyện

Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ trao phần thưởng cho các SV xuất sắc trong phong trào HMTN.
Ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ trao phần thưởng cho các SV xuất sắc trong phong trào HMTN.
TP - Ngày 21/1, Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) tỉnh Đắk Lắk trở thành địa chỉ mở màn cho chuỗi sự kiện “Chủ nhật Đỏ” lần thứ III - năm 2016 do báo Tiền Phong tổ chức ở Đắk Lắk.

Từ 7 giờ sáng, khu vực nhà Thi đấu đa năng của trường CĐSP đã tấp nập các hoạt động chuẩn bị tiếp nhận máu của đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên; hàng trăm sinh viên, nhân viên các khoa phòng tới đăng ký hiến máu.

Công đoàn Điện lực Đắk Lắk không chỉ tích cực hỗ trợ Chủ nhật Đỏ, mà còn cử cán bộ của ngành đến tham gia hiến máu. Các anh Trần Ngọc Hải 36 tuổi, Lê Xuân Viễn 35 tuổi là những gương mặt quen thuộc trong các phong trào thiện nguyện trên địa bàn, cho biết cả 3 lần Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại Đắk Lắk, các anh vừa nghe tin đã đăng ký hiến máu ngay.

Anh Mai Văn Hạnh cán bộ chuyên trách công tác Đoàn đã 10 năm tại trường CĐSP Đắk Lắk, từng 20 lần tham gia tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện (HMTN) cho biết: Lãnh đạo nhà trường, đặc biệt là thầy Nguyễn Trọng Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường rất quan tâm và ủng hộ phong trào HMNĐ. Trường luôn tạo điều kiện cho tất cả các tình nguyện viên đã đăng ký hiến máu nghỉ học để tham gia, cộng điểm rèn luyện cho sinh viên, coi đây là một trong những hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa sâu sắc nhất về tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của Đoàn viên thanh niên. Đoàn trường đã được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen xuất sắc 5 năm liền trong phong trào HMTN.

Thượng úy Nguyễn Duy Nhất, Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh, Chủ nhiệm CLB Giọt Hồng có tới 570 thành viên tham gia, cho biết trong tháng qua CLB vừa tổ chức 2 đợt HMTN tại Công an tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ thu được hơn 300 đơn vị máu. Trong đợt Chủ nhật Đỏ lần thứ 3 trên Đắk Lắk, tại điểm HMTN tổ chức ở huyện Ea Kar vào ngày 23/1 sắp tới, Đoàn Công an tỉnh sẽ bàn bạc, phối hợp với Huyện đoàn Ea Kar vận động cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thuộc ngành đang công tác trên địa bàn huyện tích cực tham gia.

Từ khi còn học lớp 12 trường THPT Nguyễn Tất Thành ở huyện Ma Đrắk đã tham gia HMTN, đây là lần thứ hai nữ sinh Phạm Thị Thu Trang hiến máu. Trang chia sẻ: Hình như mình đã bắt đầu “nghiện” hiến máu. Cứ nghe chỗ nào có vận động hiến máu là muốn đến hiến ngay. Chủ Nhật Đỏ năm sau nếu tiếp tục tổ chức tại Đắk Lắk, Trang sẽ tiếp tục đăng ký tham gia.

Vinh danh những người thiện nguyện   

Phụ trách đoàn kỹ thuật viên xét nghiệm 32 người đến từ 2 đơn vị: BVĐK tỉnh, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Đắk Lắk, ông Đặng Văn Hóa cho biết thường trong các đợt HMTN, tỉ lệ người đạt tiêu chí hiến máu trong cán bộ công chức, người dân thường cao hơn sinh viên học sinh, do thể trạng. Điều đó cho thấy nhà trường và gia đình cần phối hợp tạo điều kiện bồi dưỡng cho lứa tuổi này đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện, cống hiến tốt hơn nữa.

Nhiều nữ sinh sau khi hiến máu đã vui thích được trò chuyện và chụp ảnh với anh Mai Tiến Hùng, một trong những “cánh chim đầu đàn” của phong trào HMTN tỉnh Đắk Lắk, với 30 lần hiến máu toàn phần và 2 lần hiến tiểu cầu, đến giao lưu và cổ vũ các bạn trẻ tham gia chương trình.

Nhà báo Hoàng Thiên Nga - Trưởng tiểu ban tổ chức Chủ nhật Đỏ tại Đắk Lắk, Trưởng Ban Đại diện báo Tiền Phong Khu vực Tây Nguyên cùng ông Nguyễn Đức Phú, Phó văn phòng thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Đắk Lắk đã trao 20 phần thưởng cho 20 đoàn viên  xuất sắc trong phong trào HMTN, mỗi phần gồm giấy chứng nhận Lời Tri Ân của báo Tiền Phong và 500.000 đồng theo danh sách do Đoàn trường đề cử; đồng thời tặng Đoàn trường CĐSP 3 triệu đồng hỗ trợ phong trào, Bằng khen và kỷ niệm chương pha lê Chủ nhật Đỏ 2016.

Cuối buổi sáng 21/1, điểm hẹn Chủ nhật Đỏ tại trường CĐSP Đắk Lắk đã chốt lại với 458 đơn vị máu thu được. Toàn bộ số máu hiến này được chuyển cho BVĐK tỉnh Đắk Lắk để phục vụ cho công tác cấp cứu bệnh nhân vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hai điểm hẹn Chủ nhật Đỏ 2016 của tỉnh Đắk Lắk tiếp theo là huyện Ea Kar, đến nay đã có hơn 2.150 người đăng ký HMTN vào ngày 23/1, và trên 1.000 sinh viên đã đăng ký HMTN ngày 24/1 tại trường Đại học Tây Nguyên.

Ngoài các nhà tài trợ từ trung ương, Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk còn có các tổ chức, cá nhân hỗ trợ chương trình: Ban An toàn Giao thông tỉnh 70 triệu đồng, Điện lực Đắk Lắk 10 triệu đồng, kỹ sư Nguyễn Đăng Phong giám đốc Cty Bơm chìm Đăng Phong 10 triệu đồng, thầy thuốc Khăm Phết Lào 7 triệu đồng, bà Kim Cúc, Việt kiều Australia 5 triệu đồng, sách làm quà tặng của Cty CP tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, Cty In Công Nghệ Việt 32 Ngô Quyền, Cty cổ phần quảng cáo và tổ chức sự kiện Pro 185 Nguyễn Công Trứ - Buôn Ma Thuột. Ban Tổ chức chương trình trân trọng ghi nhận và cảm ơn.

Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk: Điểm hẹn của tinh thần thiện nguyện ảnh 1
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.