Chủ nhà TPHCM mất ngôi đầu V.League 2019

Thất bại trước Khánh Hòa (áo vàng) khiến TPHCM (đỏ) mất ngôi đầu về tay Hà Nội. Ảnh: VSI
Thất bại trước Khánh Hòa (áo vàng) khiến TPHCM (đỏ) mất ngôi đầu về tay Hà Nội. Ảnh: VSI
TP - TPHCM đã không thể lấy lại ngôi đầu, vốn tạm thuộc về Hà Nội FC một ngày trước, sau khi để thua đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng Khánh Hòa ở trận đấu chiều qua ngay trên sân nhà Thống Nhất.

Chiều tối qua, Wake-up 247 V-League tiếp tục với tâm điểm ở sân Thiên Trường và sân Thống Nhất. Trước hết là sức nóng của cuộc đối đầu giữa DNH Nam Định (Nam Định) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tăng lên khi sân Thiên Trường chật cứng khán giả.

HAGL không có sự phục vụ của hậu vệ trụ cột Văn Thanh do lĩnh án treo giò và tiền vệ Tuấn Anh bị chấn thương nhẹ. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng thiếu trung vệ nhập tịch trụ cột Văn Phú.

Sân Thiên Trường được xem là cơn ác mộng của các đối thủ mỗi khi đến đây làm khách. Trong 9 trận được chơi trên sân nhà từ đầu mùa, DNH.Nam Định thắng 7, hòa 1. Ngay cả ĐKVĐ Hà Nội FC hay Thanh Hóa, B.Bình Dương, SLNA... cũng phải bại trận tại Thiên Trường. Nhưng HAGL thì lại kiếm được trận hòa đầy nuối tiếc.

Mới phút thứ 4, DNH.Nam Định đã mở tỷ số. Mạnh Hùng tạt bóng kỹ thuật cho tiền vệ Lâm Anh Quang đánh đầu tung lưới Lê Văn Trường.

Sau bàn thua sớm, HAGL dâng đội hình lên tấn công, còn DNH Nam Định chơi phòng ngự chủ động, chờ cơ hội phản công. HAGL đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng được trong hiệp 1.

Vào hiệp 2, trong 10 phút, từ phút 59 đến 69, sau nhiều nỗ lực tấn công, Minh Vương và Martins đã ghi bàn giúp cho HAGL lội ngược dòng vượt lên dẫn trước 2-1. Trận đấu diễn ra quá kịch tính, vào phút bù giờ thứ tư, tiền vệ vào thay người Vũ Thế Vương tạt bóng từ dưới lằn biên ngang lên để trung vệ Hạ Long đánh đầu san bằng và ấn định tỷ số 2-2.

Con số thống kê cho thấy 10 trận gặp nhau gần nhất, HAGL thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 1. Chiến thắng gần nhất của DNH Nam Định trước HAGL đã diễn ra cách đây... 12 năm. DNH Nam Định không vượt qua được cái dớp không thắng HAGL suốt 12 năm qua, nhưng 1 trận hòa cũng đáng quý với Nam Định vì nối dài mạch bất bại trên sân Thiên Trường.

Trên sân nhà Cửa Ông, Than Quảng Ninh đã không tận dụng được sự hậu thuẫn lớn của khán giả quê hương khi trận đấu có kết quả hòa 1-1. Hai bàn thắng chóng vánh được ghi ở những phút đầu tiên trong hiệp thi đấu thứ 2. Dyachenko ghi bàn cho Than Quảng Ninh ở phút 48 và Merlo ghi cho Đà Nẵng ở phút 50.

Trên sân Thống Nhất, CLB TPHCM tiếp Khánh Hòa. Gặp đối thủ ở thế dựa chân tường như Khánh Hòa thì mọi chuyện vẫn rất khó lường. Nhất là Khánh Hòa vốn thi đấu rất khó chịu trên sân Thống Nhất những năm gần đây, và đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đã chơi với tinh thần không còn gì để mất.

HLV Chung Hae-seong gặp chút khó khăn khi hai trụ cột là tiền vệ phòng ngự Văn Thuận và tiền đạo Mansary bị treo giò. Cả hai đang có phong độ rất cao nên việc không có sự phục vụ của bộ đôi này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của CLB TPHCM. Nhưng TPHCM đang ổn định trong lối chơi từ phòng ngự phản công chuyển sang tấn công theo từng thời điểm thích hợp.

Tốc độ trận đấu không quá cao. Phút 37, Akinade tung cú sút trong tư thế vô cùng thuận lợi trong vòng cấm, như một quả 11m, để làm tung lưới Khánh Hòa mở tỷ số cho TPHCM. Phút 41, Duy Thanh tung cú đá nửa nẩy cực kỳ chính xác trước vòng 11m50, bất ngờ gỡ hòa 1-1 cho Khánh Hòa.

Vào hiệp 2, Khánh Hòa vẫn đá chặt chẽ và chơi bằng tinh thần không còn gì để mất, đặc biệt là thủ môn Tuấn Mạnh đã chơi rất xuất sắc để ngăn cản chủ nhà TPHCM nâng tỷ số.

Vào phút bù giờ cuối cùng, bất ngờ đã diễn ra khi Nguyễn Trung Đại Dương làm tung lưới TPHCM đem lại chiến thắng quý giá 2-1 cho Khánh Hòa.

Thắng 2-1, Khánh Hòa quá sung sướng cho dù họ vẫn xếp cuối bảng, còn TPHCM không thể nói thất vọng nào hơn vì lần đầu tiên trong mùa này họ thua trên sân nhà Thống Nhất và họ cũng đã chính thức mất ngôi đầu bảng về tay đội Hà Nội.

Sau bàn thua sớm, HAGL dâng đội hình lên tấn công, còn DNH Nam Ðịnh chơi phòng ngự chủ động, chờ cơ hội phản công. HAGL đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng được trong hiệp 1.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".