Chủ nhà Singapore dâng vé bán kết cho Indonesia

U23 Indonesia đã giành vé đi tiếp.
U23 Indonesia đã giành vé đi tiếp.
TPO - U23 Singapore đã phụ lòng các khán giả nhà khi chơi một trận đấu bế tắc để rồi thua chung cuộc U23 Indonesia với tỷ số 0-1. Với kết quả này, đội bóng đến từ xứ vạn đảo chính thức giành tấm vé bán kết còn lại của bảng A.
Trước lượt trận cuối cùng, U23 Indonesia bằng điểm với U23 Singapore nhưng xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Chỉ cần một trận hòa, đội bóng của HLV Aji Santoso sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đó là điều không hề đơn giản khi U23 Singapore có lợi thế sân nhà và khán giả nhà. Sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Aide Iskandar đã tràn lên tấn công với hy vọng sớm giải quyết trận đấu.
U23 Indonesia chỉ còn cách lùi về cố thủ. Nếu không có sự lăn xả của hàng phòng ngự cùng sự xuất sắc của thủ thành Teguh Amiruddin, họ khó có thể giữ sạch mành lưới trong hiệp 1. Trong giờ nghỉ giữ hiệp, có lẽ HLV Aji Santoso đã lệnh cho các học trò đánh phủ đầu chủ nhà nên khi hiệp 2 bắt đầu, những cái bóng áo trắng bất ngờ tràn lên.

Từ pha tấn công nhanh ở phút 46, Evan Dimas có bóng và tung ra cú dứt điểm đẹp mắt, hạ gục thủ thành Rudy Khairullah, mở tỷ số trận đấu.

Ngay sau khi có bàn mở tỷ số, U23 Indonesia lại chủ động chơi trùng xuống và lùi về cố thủ. Điều này khiến U23 Singapore càng thêm bế tắc. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn cho chủ nhà khi họ chỉ còn chơi với 10 người ở phút 64. Wai Loon nhận thẻ đỏ trực tiếp vì một pha vào bóng ác ý.

Thiếu người lại bị dẫn trước, U23 Singapore đành bất lực. Thua chung cuộc 0-1, họ chính thức rời cuộc chơi, nhường tấm vé bán kết cho U23 Indonesia. Như vậy, đội bóng của HLV Aji Santoso của U23 Thái Lan ở bán kết. Mở đầu giải với thất bại 2-4 trước U23 Myanmar, nhưng càng vào sân, U23 Indonesia càng cho thấy bản lĩnh của mình.
Chuyển sang bảng B. Trận đấu cuối cùng giữa U23 Lào và U23 Malaysia đã khép lại với tỷ số 1-3 nghiêng về đội bóng có biệt danh “Những chú hổ”. U23 Lào mở tỷ số trước do công của Soukchinda Natphasouk ở phút thứ 24. Thế nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Muhammad Syafiq Ahmad đã kịp đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với pha dứt điểm quyết đoán. Trong hiệp 2, Saiful Ridzuwan Selamat và Syahrul lần lượt lập công để giúp U23 Malaysia có chiến thắng 3-1.
MỚI - NÓNG