Chú mèo không trèo cây cau mà trèo lên siêu xe của hàng xóm, khiến chủ bị bắt đền 70 triệu

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một chú mèo ở Thái Lan đã chạy ra khỏi nhà và rất biết chọn chỗ ngồi: Chú trèo lên nóc chiếc siêu xe trong gara nhà hàng xóm và ngồi lên đó. Người hàng xóm này xem camera an ninh biết được, đã khăng khăng đòi chủ của chú mèo đền 70 triệu đồng. Vậy chủ của chú mèo có chịu không, và câu chuyện kết thúc thế nào?

Ai cũng biết là mèo thích leo trèo, hẳn một phần vì thế nên mới có bài đồng dao “con mèo mà trèo cây cau…”. Nhưng nếu “con mèo mà trèo lên nóc siêu xe” thì sao?

Thì chủ của nó sẽ bị chủ siêu xe “hỏi thăm” chứ sao!

Theo tờ The Thaiger, một người sau khi xem camera an ninh và thấy chú mèo trèo lên nóc chiếc xe thể thao Lotus màu trắng và vàng của mình, đã quyết định kiện chủ của chú mèo ra tòa. Tiền bồi thường mà họ yêu cầu chủ của chú mèo phải trả là 100.000 baht (70 triệu đồng).

Chú mèo không trèo cây cau mà trèo lên siêu xe của hàng xóm, khiến chủ bị bắt đền 70 triệu ảnh 1

"Thủ phạm" nhẹ nhàng lẻn vào ga-ra nhà hàng xóm. Ảnh: The Thaiger.

Người chủ xe nói rằng chú mèo kia khi trèo lên nóc xe đã làm xước xe của họ. Họ cáo buộc rằng người chủ của chú mèo đã cho phép một “động vật hoang dã và hung dữ” đi lang thang ở nơi công cộng và gây thiệt hại cho tài sản của người khác.

Còn chủ của chú mèo sau đó đã đồng ý bồi thường, nhưng mong muốn mức bồi thường phải hợp lý, chứ 100.000 baht là hơi bị nhiều. Cô cũng cho biết, cô đã sang tận nơi xem siêu xe bị xước đến đâu, nhưng chỉ thấy ít bụi đất do chân mèo giẫm lên, chứ không thấy xước. Thậm chí, nếu xe có xước thì cũng làm sao biết được là do chú mèo hay do xước từ trước? Tuy nhiên, chủ xe cứ khăng khăng là có xước, nhìn kỹ sẽ thấy.

Chú mèo không trèo cây cau mà trèo lên siêu xe của hàng xóm, khiến chủ bị bắt đền 70 triệu ảnh 2

Chú mèo rất biết chọn chỗ ngồi. Ảnh: The Thaiger.

Sự việc chú mèo trèo lên nóc siêu xe này thực tế đã xảy ra từ tháng 10/2020, và kể từ đó, đôi bên đã kéo nhau ra tòa, hay nói đúng hơn là vụ kiện đã được đưa ra tòa án và người chủ mèo đã ra tòa 2 lần, nhưng đều không gặp được chủ siêu xe. Cô rất bực mình vì tuy không chịu xuất hiện ở tòa nhưng người chủ siêu xe lại cứ sang nhà cô để đòi tiền bồi thường.

Trong thời gian đó, người chủ mèo cũng đã nộp 500 baht (350.000 đồng) tiền phạt vì tội để thú cưng chạy ra ngoài.

Chú mèo không trèo cây cau mà trèo lên siêu xe của hàng xóm, khiến chủ bị bắt đền 70 triệu ảnh 3

Ngồi xe này chán thì lại sang ngồi thử xe khác. Ảnh: The Thaiger.

Do không hài lòng với cách hành xử của người chủ siêu xe nên chủ chú mèo đã quyết định đăng sự việc lên cả mạng xã hội và báo chí. Câu chuyện được chia sẻ nhanh chóng và đa số netizen Thái Lan đều cho rằng người chủ siêu xe hành xử với hàng xóm láng giềng thế là không được.

Thấy sự việc trở nên ầm ỹ, người chủ siêu xe đã vừa rút đơn kiện, vậy coi như là kết thúc có hậu (ít nhất đối với người chủ của chú mèo).

Chú mèo không trèo cây cau mà trèo lên siêu xe của hàng xóm, khiến chủ bị bắt đền 70 triệu ảnh 7
Theo The Thaiger
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.