TP - Nguyễn Thanh Âu, sinh năm 1995, nặng 62 kg, đang sống với ông bà nội ở số 118 tổ 4, ấp 6, xã Tam Hiệp (Châu Thành, Tiền Giang). Năm nay Âu học lớp 7 trường THCS Tam Hiệp. Năm 2003, Âu đi tắm và nhận thấy người mình nổi được trên mặt nước khi không động đậy tay chân.
Cứ nằm im là Âu nổi trên mặt nước, “nổi lều phều” bất kể nằm sấp hay ngửa, nổi bao lâu cũng được nhưng bơi thì không được xa và cũng mệt như bao bạn khác. Âu xuống nước tắm cả ngày không thấy lạnh nhưng môi lại thâm đen.
Bạn học chung lớp 7 với Âu là Nguyễn Minh Phúc cho biết thêm: “Khi Âu đang nổi trên mắt nước mà em ôm lấy tay của Âu và không cử động thì cũng nổi luôn, giống như em đang ôm cái phao vậy”.