Chồng tâm thần, con bại não

Chị Hường và cháu Vương.
Chị Hường và cháu Vương.
TP - Năm 2005, chị Trần Thị Hường (trú tại xóm 7- Bắc Sơn, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) sinh con thứ hai là Nguyễn Hữu Vương. Lúc ba tháng tuổi, cháu lên cơn sốt, bác sĩ kết luận cháu bị bại não.

Cháu Nguyễn Thị Thúy Hằng, con gái đầu của chị Hường, thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ nên chăm chỉ học tập và phụ giúp việc nhà. Nhưng năm 2009, Hằng mắc bệnh vẩy nến nên việc giúp gia đình bị hạn chế.

Nỗi bất hạnh của gia đình chị Hường chưa dừng ở đó. Năm 2012, anh Nguyễn Hữu Hùng (chồng chị Hường) bỗng mắc bệnh tâm thần. Bệnh ngày càng nặng, anh Hùng thường đập phá tài sản trong nhà. Có hôm nửa đêm, anh bỗng dậy đốt sách vở, cắt quần áo của các con...

Chị Hường cho biết: “Trước đây, khi chồng tôi chưa đổ bệnh, hai vợ chồng người buôn bán, người làm thuê cũng có đồng ra đồng vào lo cho các con ăn học. Nhưng từ hồi chồng mắc bệnh, ngoài việc làm ruộng, việc chi tiêu hằng ngày trông vào gánh hàng rau của tôi. Bán rau thu nhập thấp, không đủ để chi trả tiền thuốc cho chồng con”.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình chị Hường giảm bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình chị Hường vào tài khoản:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG

Số tài khoản: 1231 0000 062175 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội

MỚI - NÓNG