Chồng “ôm” cả vợ con, người tình lẫn con ngoài giá thú

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thế rồi, dù có kín tiếng đến mấy thì cuối cùng sự việc cũng vỡ lở. Ấy là khi con bé thứ 2 nhà tôi được 3 tuổi, một hôm có người đàn bà tầm hơn 30, bế trên tay bé trai khoảng 6 tháng tuổi tìm đến nhà chồng tôi.

Tôi sinh cháu thứ 2 cũng là gái được hơn một năm thì nghe tin chồng có quan hệ với cô thợ may quá lứa lỡ thì trên phố huyện. Nghe vậy chứ chồng tôi xưa nay là người kín tiếng, anh không hé răng nửa lời cũng chẳng biểu hiện thái độ gì nên tôi không có lí do gì để tra hỏi hay ghen tuông ầm ĩ.

Tôi biết chồng buồn, thất vọng bởi tôi không sinh được cho chồng một người nối dõi, trong khi ấy chú em nhà chồng lấy vợ cũng sinh 2 con gái như tôi...

Tôi và chồng cùng xã nhưng khác làng, quen biết, yêu nhau rồi thành vợ thành chồng khi tôi tròn 20 và chồng 24 tuổi. Đến nay con gái của tôi đã vào lớp 1, ngót 8 năm ăn ở với nhau, tôi chưa bao giờ nghe chồng kêu ca, chê bai hay trách cứ vợ bất cứ chuyện gì. Việc nhà nông không đầu, không cuối tuy vậy tôi luôn xác định cho mình phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ trong gia đình chồng nên bố mẹ, chồng và cả họ hàng của chồng cũng ghi nhận công lao của tôi.

Nghĩ mình lấy được người chồng hiền lành, tử tế, tôi yên tâm để sống và nuôi dạy các con. Thế rồi, dù có kín tiếng đến mấy thì cuối cùng sự việc cũng vỡ lở. Ấy là khi con bé thứ 2 nhà tôi được 3 tuổi, một hôm có người đàn bà tầm hơn 30, bế trên tay bé trai khoảng 6 tháng tuổi tìm đến nhà chồng tôi.

Người phụ nữ ấy cho biết bé trai đó là con của chồng tôi, nay chị ta đưa cháu đến để nhận họ tộc và yêu cầu chồng tôi đứng tên người cha trong giấy khai sinh cho cháu...

Bố mẹ chồng thực sự phân vân, lúng túng trước cô con dâu bất dắc dĩ và đứa cháu nội bé bỏng. Chồng tôi đi làm đồng vừa về đến nhà, biết chuyện đã xảy ra mặt anh biến sắc, anh ấp úng mãi mới thừa nhận cháu bé là con chung của anh và người đàn bà kia.

Anh xin bố mẹ anh và tôi chấp nhận đứa trẻ để anh có người nối dõi và báo hiếu với bố mẹ, bằng cách là cho cháu bé được mang họ của anh. Còn với người đàn bà kia, anh cũng muốn bố mẹ và tôi cho anh quyền đi lại, giữ quan hệ với chị ta để cùng nuôi dạy con trai thành người.

 Anh thề bồi trước mặt bố mẹ anh, trước mặt tôi là anh vẫn yêu thương, vẫn cần có vợ , con trong cuộc đời... Nếu tôi chấp nhận cho con trai ngoài giá thú của anh mang họ anh thì sau này việc chia gia sản thừa kế có đến lượt 2 đứa con gái của tôi không?

Còn chuyện để anh được tiếp tục đi lại với người tình của mình, hóa ra tôi chịu cảnh chồng chung ư? Tôi phải làm gì bây giờ?

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.