Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội

TPO - Sau 5 năm kể từ 2020, lễ hội truyền thống thôn An Hạ (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được tổ chức trở lại, đặc sắc nhất là màn kiệu "bay", nửa đêm mới về đến đình.

VIDEO: Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 1

Lễ hội truyền thống thôn An Hạ (xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được tổ chức từ ngày 12 - 15 tháng Giêng Âm lịch. Điểm nhấn của lễ hội là màn kiệu "bay" đặc sắc khắp ngõ xóm, 5 năm mới tổ chức 1 lần.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 2

Theo thần phả ghi lại, đình làng An Hạ xưa kia thờ gia đình cụ Đỗ Thiện, một cựu thần thuộc triều vua Thục Phán An Dương Vương. Năm Đinh Hợi, 214 trước Công nguyên, khi giặc Tần xâm lược nước ta, ông Đỗ Thiện cùng hai người vợ và chín người con đã tham gia đánh giặc. Sau khi giành chiến thắng tại vùng Lĩnh Nam, nhà vua đã mở lễ mừng công và phong chức vương cho gia đình ông. Sau này, gia đình ông được nhân dân suy tôn làm Thành hoàng đình Đụn.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 3
Thành hoàng thôn An Hạ nay là bà Đỗ Thị Bảo, con gái Thái công Đại vương Đỗ Thiện. Sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm, bà được vua phong tước “Huyền Vũ phong tư đệ lục vị công chúa”, nay còn có bài vị tại đình. Đình và quán làng An Hạ từ nhiều đời nay, đều tôn nghiêm thờ phụng bà.
Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 4
Lễ rước gồm năm kiệu, mỗi kiệu do hơn 20 nam thanh nữ tú trong làng được tuyển chọn khiêng. Năm chiếc kiệu gồm: kiệu Thánh để bài vị, kiệu văn, kiệu hoa, kiệu oản và kiệu hương. Đến chiều, năm chiếc kiệu lại được rước về đặt tại sân đình.
Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 5Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 6

Do 5 năm mới có màn rước kiệu nên người dân và du khách kéo đến rất đông, đứng chật kín hai bên đường, nơi đoàn kiệu đi qua.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 7
Kiệu được đưa đi khắp làng từ sáng đến nửa đêm, xoay chuyển liên tục.
Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 8Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 9

Kiệu xoay đến "chóng mặt".

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 10
Trong khi lễ rước diễn ra, người dân hai bên đường đã lập các ban thờ để lễ thánh phía ngoài cửa nhà mình để dâng lễ.
Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 11Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 12

Nam thanh niên làng "khốn khổ" để giữ cân bằng cho kiệu.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 13

Sau nhiều giờ khiêng kiệu, nhiều thanh niên bị "chuột rút", căng cơ, đuối sức.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 14Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 15

Càng về đêm, lượng người dân và du khách đổ về xem đoàn rước kiệu càng đông, xảy ra chen lấn xô đẩy.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 16

Lực lượng ban tổ chức, an ninh, thanh niên... rất vất vả để không cho đoàn người ảnh hưởng đến đoàn rước kiệu.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 17Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 18

Kiệu Thánh và kiệu oản được các thiếu nữ đảm nhiệm khiêng.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 19

Kiệu Thánh phải cần đến 16-20 người khiêng cùng 1 lúc.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 20Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 21Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 22Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 23

"Do 5 năm mới tổ chức đám rước một lần nên em cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia vào đội rước kiệu. Mặc dù hơi mệt nhưng đây là kỉ niệm đáng nhớ của em", một thiếu nữ thôn An Hạ chia sẻ.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 24

Kiệu oản do nữ khiêng xoay "chóng mặt" không kém gì kiệu nam.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 25Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 26

Các thiếu nữ trong trang phục trắng cố giữ thăng bằng cho kiệu.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 27
Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 28

Do tốc độ quay nhanh, một thiếu nữ bị văng khỏi kiệu.

Chóng mặt với màn kiệu 'bay', nửa đêm mới về đến đình ở Hà Nội ảnh 29

Đến 23h45, đoàn kiệu rước mới về đến sân đình. Lễ hội làng An Hạ kéo dài đến 15 tháng Giêng Âm lịch với phần lễ và phần hội. Phần hội còn có rất nhiều những trò chơi dân gian như đấu vật, cờ tướng, giao lưu võ thuật, chương trình văn nghệ… thu hút đông đảo du khách thập phương.

Tin liên quan