Chồng “dốc sạch tay” vì mê muội tình yêu với “gái làng chơi”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Biết rằng mọi sự là do chồng gây ra, nhưng làm vợ, làm người xây tổ ấm cháu cũng nên chín bỏ làm mười để chồng được trở về sống yên ổn với gia đình, vợ con.

Thôi cháu ạ, bây giờ thì chồng cháu đã quay trở về, đã thú nhận lỗi lầm cùng cháu, thiết nghĩ cháu cũng nên mở lòng vị tha cho chồng cháu. Còn người còn của, rồi chồng cháu sẽ làm lụng để lấy lại những gì do mê muội mà đánh mất.

Đọc những lời tâm sự của cháu trong câu chuyện Sự thật chuyện chồng tôi bị gái làng chơi “bỏ bùa yêu“, bác nghĩ vợ chồng cháu đã sống với nhau từng ấy năm, đã có con gái chung, đã chia ngọt sẻ bùi, có phúc cùng hưởng, vậy nay có hoạ cũng cần san sẻ để vơi bớt buồn cháu ạ.

Biết rằng mọi sự là do chồng gây ra, nhưng làm vợ, làm người xây tổ ấm cháu cũng nên chín bỏ làm mười để chồng được trở về sống yên ổn với gia đình, vợ con.

Còn điều tiếng, chê bai, đàm tiếu của làng xóm, theo ý kiến của bác thì vợ chồng cháu nên nhẫn nhịn, đừng bức xúc mà ầm ĩ chẳng mang lại lợi ích gì, lại khiến mọi người thêm xa lánh, rồi không những danh dự của vợ chồng, của con cháu bị ảnh hưởng mà tiếng tăm xấu cũng khiến đôi bên cha mẹ đau lòng.

Làm người ai mà không có lỗi, điều cần là chồng cháu đã biết lỗi và biết quay về, biết thú nhận với vợ cháu chứ không giấu diếm, lấp liếm che đậy gì. Chồng đã ăn năn rồi, cháu hãy động viên anh ấy ở lại nhà tham gia lao động cùng cháu để kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi gia đình vợ con. Tin rằng chồng cháu sẽ sớm đứng dậy sống và lao động lương thiện. Chúc gia đình cháu yên bình và hạnh phúc sau sóng gió này.

MỚI - NÓNG
Việc “tái sinh” cây cảnh sau Tết được người dân nhiều nơi ủng hộ
Tái sinh bánh kẹo, đào quất sau Tết
TP - Tết qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong những hộp bánh kẹo chưa mở, những cây đào, quất bị bỏ lại bên vỉa hè. Thay vì để chúng trở thành rác thải, nhiều cá nhân và tổ chức đã tận dụng để mang lại giá trị mới: bánh kẹo đến tay trẻ em vùng cao, còn đào, quất được trồng lại để làm đẹp đường làng, phố xá.
Rô cố đô
Rô cố đô
TP - Tôi chơi thân với ông Nguyên bạn học khác khoa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm đói ấy (thời sinh viên thì tứ mùa đói) một chủ nhật Nguyên chiêu đãi tôi một bữa nhớ đời.