Chồng đại gia dứt khoát từ chối khi tôi muốn sinh con

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Vậy mà chồng em từ chối cho em được làm mẹ một cách phũ phàng, không thể chấp nhận được. Em cũng đã nhận ra là chồng mình chỉ lấy mình để lấp vào chỗ trống, khi anh ấy ly hôn vợ thôi.

Nói thật với em chuyện mơ ước để lấy được một người chồng thành đạt, giầu có và biết yêu thương, chiều chuộng vợ là điều mà người phụ nữ nào cũng muốn.

Song chuyện ước muốn trở thành hiện thực thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả sự may mắn nữa em ạ.

Trong cuộc hôn nhân của em với người chồng hơn mình đến 21 tuổi, lại có một con trai với vợ cũ đã 16 tuổi, và quan hệ của bố con họ rất tốt đẹp, đến nỗi mà chồng em sẵn sàng lạnh lùng gạt bỏ ý định có con của em, thì chị thấy chồng em sống quá ích kỷ và nhẫn tâm đấy.

Người phụ nữ nào khi lấy chồng chẳng mong có con, bởi con cái là sợi dây kết nối, ràng buộc quan hệ của bố mẹ chúng.

Vậy mà chồng em từ chối cho em được làm mẹ một cách phũ phàng, không thể chấp nhận được. Em cũng đã nhận ra là chồng mình chỉ lấy mình để lấp vào chỗ trống, khi anh ấy ly hôn vợ thôi.

Còn cuộc sống vương giả, tiền nhiều, xe hơi, nhà lầu của anh ấy đâu có làm cho em hạnh phúc, khi mà em phải làm mọi việc trong nhà, thay cho người giúp việc đã bị chồng cho nghỉ.

Rồi chồng còn bắt em nghỉ việc ở nhà, vì sợ em đi làm đến cơ quan tiếp xúc với đồng nghiệp nam trẻ lại nảy sinh chuyện trai gái, phản bội chồng.

Bây giờ em sống như người bị cấm cung, đi chợ về là ở trong nhà, không giao tiếp với bất cứ ai. Vậy suy cho cùng, em đang sống nhưng có được sống đúng là mình không?

Em cứ nghĩ cho kỹ đi, em làm vợ hay làm oossin, em giầu có hay em nghèo khổ?

Có một câu rất hay chị đọc được ở một cuốn tạp chí, khi nói về tình yêu, về cuộc sống hôn nhân rằng “thà được yêu trong nghèo khó, còn hơn giầu có trong cô đơn”.

Em nghĩ xem mình có đang sống trong cảnh ấy không? Việc em có nên chia tay chồng để được sống là chính mình hay không, chị nghĩ chỉ có em mới có quyền quyết định.

Nếu thực sự thấy cuộc sống cùng người chồng giầu có nhưng mất hết tự do, mất hết nhân cách làm người thì hãy dũng cảm giải thoát cho mình.

Bởi bây giờ em còn trẻ, có học thức, còn có nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời. Em cũng chưa vướng bận chuyện con cái, có chia tay chồng cũng nhẹ nhàng, thanh thản hơn, em ạ. 

MỚI - NÓNG