Chồng chỉ “tạm thời” hối lỗi về nhà nương náu vì bị bồ trẻ “đá”

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Còn nếu chồng cô chỉ hối hận nhất thời vì sa cơ lỡ bước do bị phụ tình, bị lừa lọc bởi gái trẻ mà tạm thời quay về nương náu ở nhà bố mẹ, nhờ vả vợ con để sau rồi lại chứng nào tật nấy thì cô cứ mạnh dạn làm đơn chia tay anh ấy.

Đọc những lời tâm sự của cô trong câu chuyện "Bị tình trẻ lừa trắng tay, chồng quỳ lạy khóc lóc xin được quay về", tôi ủng hộ suy nghĩ của cô là sẽ cho chồng cơ hội để chuộc lại lỗi lầm và trở về với bố mẹ, với vợ cùng 2 con trai của mình. Vị tha là đức tính tốt đẹp của phụ nữ chúng ta, nhất là trong chuyện khi chẳng may gặp phải người chồng thiếu chung thuỷ, chạy theo quan niệm sống sai trái, cặp bồ, bỏ bê vợ con mà người phụ nữ vẫn mở lòng nhận người đàn ông khi họ muốn quay trở về thì hầu như đều có kết cục tốt đẹp.

Vì vậy tôi cũng tin rằng chồng cô đã hối lỗi, đã quỳ xin sự tha thứ của bố mẹ cùng với vợ và các con, thì nhất định gia đình cô sẽ sớm tìm được sự bình yên, tìm lại được hạnh phúc như xưa mà thôi.

Cô hãy phát huy thế mạnh của mình để sau khi chồng cô được sự chấp nhận tha thứ của bố mẹ anh ấy, thì cùng anh ấy duy trì công việc của gia đình, nuôi dạy các con ăn học trưởng thành để báo hiếu cho các bậc sinh thành. Đó là điều tốt đẹp nhất mà ai cũng mong muốn cho cô sớm định được.

Còn nếu chồng cô chỉ hối hận nhất thời vì sa cơ lỡ bước do bị phụ tình, bị lừa lọc bởi gái trẻ mà tạm thời quay về nương náu ở nhà bố mẹ, nhờ vả vợ con để sau rồi lại chứng nào tật nấy thì cô cứ mạnh dạn làm đơn chia tay anh ấy. Chắc bố mẹ chồng cũng không trách cứ gì cô khi cô đã hết lòng, hết sức với gia đình chồng như thời gian qua. Mong cô gặp may  mắn. 

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.