Cho anh vững tâm nơi đầu sóng

Cho anh vững tâm nơi đầu sóng
TP - Những ngày đầu hạ, lần theo địa chỉ gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, quê ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, chúng tôi đến nhà các anh, được nghe những câu chuyện cảm động.

> Khát vọng thanh niên vươn ra biển lớn
> Tặng cờ Tổ quốc có bài thơ Thần cho tàu QNg 96382

Sợ nhất mỗi lần anh ấy ra đi

Chúng tôi đến nhà chị Lê Thị Quy (Thôn 4, xã Đức Hóa) là vợ trung úy Phạm Văn Đệ đang làm nhiệm vụ tại đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa.

Gặp ở đầu ngõ khi chị mới từ phiên chợ sớm trở về. Trong ngôi nhà cấp bốn ấm cúng, chúng tôi thấy bên những vật dụng được bày trí ngăn nắp. Đó là những cành san hô, ốc biển xinh xắn được đặt trang trọng từ phòng khách, phòng ngủ đến góc học tập của các con.

Như đoán trước được thắc mắc của chúng tôi, chị nói: “Đó là món quà của anh từ những đợt về phép thăm gia đình. Ở nhà mẹ con em bày biện như thế là để những lúc nhớ anh nhìn nó, em và các con như đang đứng trước biển và gần anh hơn”.

Anh chị là người cùng xã, cưới nhau năm 1997. Buổi đầu không kể hết vất vả, khó khăn. Nhà cửa tạm bợ, chị một mình vượt cạn, lần lượt hai đứa con ra đời.

Nhiều đêm một mình nhớ anh, chị khóc. Nhưng rồi nhờ sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại, bà con hàng xóm và bằng nghị lực của người vợ lính chị vượt qua những khó khăn ấy. Ở nhà ngoài việc đồng áng, chị tranh thủ buôn bán lặt vặt ở chợ làng để kiếm thêm thu nhập. Nay cuộc sống của chị đã khá hơn trước.

Lương của anh gửi về và tiền chị tích góp cũng đủ để chị cất được căn nhà khang trang, đủ các tiện nghi cần thiết. Con gái đầu Phạm Ngọc Thanh Thủy học lớp 10, con trai Phạm Văn Thanh học lớp 3, cả hai đều chăm ngoan, học giỏi.

 “Sợ nhất là những lần chia tay anh ra lại đảo, chị không bước nổi qua cổng nhà để tiễn anh khi chứng kiến các con nước mắt đầm đìa, đuổi theo xe gọi tên bố… song tôi luôn suy nghĩ phải cố gắng thu xếp mọi việc để anh yên tâm chắc tay súng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc”.  

Chị Lê Thị Quy
vợ trung úy Phạm Văn Đệ

Trao đổi với chúng tôi, chị Quy cho biết: “Sợ nhất là mỗi lần chia tay anh ra đảo. Tôi không bước nổi qua cổng nhà để tiễn anh ấy khi chứng kiến các con nước mắt đầm đìa, đuổi theo xe gọi tên bố… Song tôi luôn nghĩ phải cố gắng thu xếp mọi việc để anh ấy yên tâm chắc tay súng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc”.

Chia tay gia đình chị Quy chúng tôi đến thôn Thuận Hoan, xã Đồng (Tuyên Hóa, Quảng Bình) gặp chị Vũ Thị Hồng Tâm, vợ của thượng úy Đinh Thanh Trà đang công tác tại đảo Trường Sa Đông thuộc quần đảo Trường Sa.

Không khó để chúng tôi tìm ra nhà chị bởi xen lẫn trong tiếng vi vu của gió chiều từ cánh đồng lúa trước nhà thổi vào là lời bài hát “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Huỳnh Phước Long vang lên dẫn lối chúng tôi vào đúng nhà chị.

Sinh năm 1988 tại Nghệ An theo cha mẹ vào lập nghiêp tại vùng kinh tế mới ở Đắc Lắc. Năm 2009 đang là sinh viên năm thứ hai khoa Sư phạm Sử - Giáo dục quốc phòng, trường Đại học TPHCM, trong một lần về thăm bạn ở thành phố Nha Trang tình cờ gặp anh.

Với chị lần đầu gặp gỡ, anh cũng chẳng ấn tượng là mấy ngoài tác phong chững chạc và bộ quân phục Hải quân gọn gàng. Rồi một đêm đang thao thức, nhìn qua cửa sổ ký túc xá, bầu trời trong vắt đầy sao với bao mộng mơ và dự định cho tương lai, thì bất chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại.

Từ bên kia đường dây chị nhận ra giọng nói ấm áp của anh từ Trường Sa. Văng vẳng trong điện thoại chị còn nghe được cả tiếng sóng vỗ rì rào. Cuộc điện thoại như không có điểm dừng, ngoài những câu chuyện dí dỏm, yêu đời và rất thực của người lính nơi đảo xa, chị còn cảm nhận được ở anh một tinh thần lạc quan, yêu đời. Rồi anh hát cho chị nghe, lời bài “Gần lắm Trường Sa”.

Sau giây phút lãng mạn ấy anh ngỏ lời yêu. Cô sinh viên bướng bỉnh ngày nào bị khuất phục hoàn toàn trước sự lãng mạn, chân thành của người lính đảo. Chị nhận lời yêu anh không chút do dự.

Hai năm sau cuộc điện thoại ấy, năm 2011 chị ra trường, đám cưới được tổ chức. Trò chuyện với chúng tôi còn có ông Đinh Xuân Tuyết bố anh Đinh Thanh Trà và cả cu cậu Đinh Hoàng Quân đang nằm trong vòng tay mẹ.

Chị tâm sự mới về làm dâu không khỏi bỡ ngỡ, xa chồng đã đành, phong tục tập quán lại hoàn toàn khác nhau, chưa thích nghi với khí hậu khắc nghiệt nơi đây.

Song nhờ sự quan tâm, chia sẻ của gia đình chồng nên chị dần vượt qua. Anh ra lại đảo khi chị mới mang bầu tháng thứ ba, đến nay cháu Đinh Hoàng Quân đã hơn năm tháng tuổi nhưng chưa một lần gặp bố.

Chia tay gia đình các quân nhân đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, chúng tôi cảm nhận được rằng mặc dù cuộc sống của các chị còn nhiều khó khăn, song các chị đã vươn lên, tạo niềm tin vững chắc cho các anh.

Sự hy sinh lớn lao của các chị là động lực, là điểm tựa tinh thần để những người lính đảo nơi đầu sóng, ngọn gió vượt qua khó khăn yên tâm công tác, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Lương Việt Thắng
Ban CHQS Tuyên Hóa, Quảng Bình

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.