Chính vợ chồng tôi đã làm hỏng con trai mình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Con trai của hai bác được cả nhà, cả họ cung phụng, chiều chuộng, muốn gì được nấy thì ý của cậu ta là ý trời, không đáp ứng được là giận dỗi, trách móc cả bố mẹ vậy thử hỏi sao cậu ta không ngày một hư hỏng, ngày một rời xa sự bảo ban dạy dỗ của cha mẹ, của xã hội?

Đọc câu chuyện Điêu đứng, khốn khổ vì 'cậu ấm', theo quan điểm của tôi con trai của hai bác có cuộc sống bi kịch như ngày hôm nay là do hai bác cả thôi. Con người ta sinh ra vốn là lương thiện, nhân cách được hình thành trong quá trình người đó lớn lên và sự hình thành đó phần lớn là do giáo dục.

Con trai của hai bác được cả nhà, cả họ cung phụng, chiều chuộng, muốn gì được nấy thì ý của cậu ta là ý trời, không đáp ứng được là giận dỗi, trách móc cả bố mẹ vậy thử hỏi sao cậu ta không ngày một hư hỏng, ngày một rời xa sự bảo ban dạy dỗ của cha mẹ, của xã hội?

Hậu quả là cậu ấy đã nghiện ma túy, đã mang trong mình đủ thứ bệnh tật, nhưng còn may mắn là chưa dính vào căn bệnh thế kỉ, nghĩa là còn le lói hi vọng của tương lai.

Tôi nghĩ bây giờ hai bác nên tiếp tục đến trại cai nghiện để động viên, an ủi con trai mình. Đừng vì hoàn cảnh nghèo khổ hay tuổi già, sức yếu mà bỏ cậu ấy cô đơn trong những cuộc chiến chống lại cơn nghiện.

Nếu không đi được vì đường xá xa xôi, vì tuổi tác, vì sức khỏe thì hai bác nên bảo hai chị gái của cậu ấy hay con cháu của các chị thay nhau thường xuyên mà vào với cậu ấy. Tình cảm gia đình lúc này là quan trọng, sẽ là động lực để cậu ấy quyết tâm cai nghiện mà trở về với gia đình đấy bác ạ.

Sai thì hai bác cũng đã sai mấy chục năm nay rồi, cái giá phải trả là hai bác đã không còn có cậu con trai nối dõi mạnh khỏe để cậy nhờ vào lúc tuổi già sức yếu.

Tuy vậy cũng không phải là đã hết hi vọng vì con trai của hai bác còn trẻ, cậu ấy lại chịu vào trại để cai nghiện dưới sự quản lí, giúp đỡ của những thầy thuốc.

Một điều tốt nữa là cậu ấy chưa bị nhiễm HIV, nếu cậu ấy quyết tâm, tôi tin rằng cậu ấy sẽ có ngày trở về đoàn tụ cùng hai bác. Chúc hai bác luôn khỏe, gặp may mắn trong cuộc sống. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.