Chiêu trộm quái lạ: Rải gạo tẩm thuốc mê lên giường

Anh Bắc kể chuyện kẻ gian rải gạo trộm tài sản.
Anh Bắc kể chuyện kẻ gian rải gạo trộm tài sản.
Sáng thức dậy, anh Bắc (ngụ Đắk Lắk) thấy tài sản trong nhà bị trộm, trên giường và nền nhà có nhiều hạt gạo lạ rất mềm, không mùi vị. Người dân nghi kẻ gian đánh thuốc mê để trộm.

Khoảng 8h15 ngày 18/1, gia đình anh Nguyễn Tiến Bắc (29 tuổi, trú thôn Tân Hưng, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) ngủ dậy thì phát hiện máy ảnh hiệu Sony, 2 điện thoại cảm ứng, thẻ ngân hàng, ví da trong đó có 7 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân không cánh mà bay. Tổng thiệt hại lên tới 30 triệu đồng.

Anh Bắc kể: "Buổi tối gia đình đi ngủ sớm, cửa đã khóa chặt, nhưng không hiểu sao trộm lại đột nhập được rồi lẻn vào giường ngủ của vợ chồng tôi lấy tài sản. Thường ngày, tôi dậy rất sớm nhưng hôm đó phải đến hơn 8h cả gia đình tôi 4 thành viên mới dậy, mọi người đều thấy mệt mỏi, chóng mặt".

Điều lạ là khi ngủ dậy, vợ chồng anh thấy có rất nhiều gạo lạ được rải trên giường. Loại gạo này khác biệt so với gạo của gia đình thường ngày vẫn ăn, như hạt nhỏ, màu ngả vàng. Lo sợ gạo có tẩm thuốc mê, anh đã nói vợ quét dọn để con nhỏ không lượm ăn nguy hiểm đến tính mạng.

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân (24 tuổi, vợ anh Bắc) nghi vấn có thể gạo rải trên giường đã được ngâm thuốc mê nên hạt rất bở, dễ vỡ. Khi ngửi thì không có mùi đặc biệt. "Thường ngày, chồng tôi và em trai thức dậy rất sớm để làm việc ở xưởng chế đá, nhưng hôm đó cả nhà không ai dậy nổi. Khi thức dậy ai cũng mệt mỏi, uể oải", chị cho hay.

Sau khi thông tin anh Bắc bị mất tài sản, trên giường xuất hiện nhiều gạo lạ lan truyền, người dân thôn Tân Hưng rất hoang mang, lo lắng.

Chị Phạm Thị Hải (31 tuổi) - hàng xóm anh Bắc - cho biết cách đây hơn 1 tháng chị cũng bị kẻ gian lấy đi bình ắc-quy trị giá 5 triệu đồng. Sau khi nghe thông tin gia đình anh Bắc bị kẻ gian rải gạo “lạ” lấy cắp tài sản, ngày nào chồng chị cũng phải mang chăn ra ôtô ngủ để giữ đồ.

"Kiểu ăn trộm này rất quái lạ khiến người dân hoang mang, lo lắng. Trước đây, mỗi tối ngủ ở nhà một mình, tôi đóng cửa là yên tâm ngủ tới sáng, nhưng giờ thì nơm nớp lo sợ bị kẻ gian bỏ thuốc mê đột nhập", chị Hải nói.

Ông Trần Quang Du (58 tuổi, trú thôn Tân Hưng) cho biết gia đình cũng từng bị kẻ gian đột nhập lấy cắp đồ nghề làm mộc.

"Tài sản bị đánh cắp tuy không lớn, nhưng người dân luôn phải đối mặt với bọn trộm. Có khi giữa khuya thức giấc thấy nhiều thanh niên đi trên xe máy cứ lượn qua lượn lại trong thôn với nhiều biểu hiện nghi vấn. Dù người dân đã cảnh giác, đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ nhưng vẫn lo lắng, sợ bị trộm đánh thuốc mê đột nhập như nhà Bắc", ông Du nói.

Ông Vũ Văn Cộng - công an viên thôn Tân Hưng - cho biết tối 19/1 chính quyền có nhận được thông tin qua điện thoại của anh Bắc nói về vụ mất trộm. Sau đó, nạn nhân gửi đơn trình báo.

"Qua trình báo, tôi được biết anh này bị mất đồ vào đêm 18/1. Sau khi bị mất cắp, gia đình anh Bắc thấy có nhiều gạo lạ rải trên giường ngủ nên nghi ngờ số gạo trên đã được kẻ gian tẩm thuốc mê. Công an đang vào cuộc điều tra", ông Cộng thông tin.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG