TPO - Anh bình tĩnh xem xét, xâu chuỗi mọi việc sẽ thấy tôi có lí, bởi nếu ngay từ đầu anh tỉnh táo, cảnh giác khi có một người chẳng thân thích, họ hàng gì với mình lại tặng vợ mình món trang sức đắt giá mà người đó đang lâm vào cảnh cô đơn do ly hôn vợ.
TPO - Thôi thì vợ, chồng “giơ cao đánh khẽ”, nhất định vợ cháu sẽ biết sống thế nào để xứng đáng với tấm lòng nhân ái vị tha của cháu. Mong sóng gió qua đi để vợ chồng cháu sum họp một nhà.
TPO - Chắc chịu không thấu nên từ một cô gái vui vẻ, nũng nịu để được lòng chồng tôi, cô sinh viên trẻ trông xuống nước, mệt mỏi và luôn cáu gắt. Đến tối hôm qua cô gái trẻ đó đã gọi điện cho tôi bảo rằng cô ta không thể làm vú em cho chồng tôi nữa...
TPO - Tôi trẻ nhất, khoẻ nhất trong số gần chục người làm công cho bà chủ nên hầu hết những việc nặng nhọc đều cần đến tôi, bà chủ hài lòng về sức vóc, về tính hiền lành, hay làm, ít nói của tôi nên đến kì lĩnh lương bà hay dúi thêm cho tôi vài trăm rồi nhỏ nhẹ: "thưởng thêm cho cưng để cưng xài, nhưng giữ kín, đừng khoe kẻo anh em biết họ ghen ghét."
TPO - Rõ là chồng cô sướng không biết đường hưởng, gia đình thì có của ăn của để, vợ trẻ đẹp, ngoan nết, hai vợ chồng cô có việc làm cho thu nhập ổn định, vậy mà còn dở chứng bồ bịch, trai gái nhậu nhẹt đêm ngày thì đúng là hết thuốc chữa.
TPO - Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Osin khéo gợi tình khiến chồng không nỡ... 'quay lưng', thì chồng cháu không thể 'vô can' trong chuyện ngoại tình với cô giúp việc được.
Để tránh lây nhiễm virus Covid-19 tại nơi công cộng, một người đàn ông tại Ý đã trang bị cho mình một phụ kiện đặc biệt để khiến mọi người xung quanh phải tránh xa ông ít nhất 2m.
TPO - Bây giờ có trách chị nhẹ dạ cả tin mang chồng gửi cho cô hàng xóm lỡ thì nhưng lẳng lơ và "cao tay" trong việc chinh phục đàn ông đó thì cũng đã muộn.
TPO - Cô ta chỉ yêu cái chức giám đốc, yêu số tài sản mà anh đang sở hữu thôi. Bằng chứng rõ như ban ngày là cô ấy đã lợi dụng vị trí lãnh đạo của anh để qua mặt anh tham ô tiền bạc của công ty đi bao bồ trẻ của cô ấy.
TPO - Bằng chứng là cô ấy sống hai mặt, anh về nhà là đón chào, là ngoan ngoãn chiều chồng còn anh vắng nhà là lập tức đón trai về vui vẻ bất chấp mình là gái có chồng như vậy.
Khéo léo, đảm đang, xinh đẹp… Ấy vậy mà vẫn bị gái thiên hạ “cuỗm” mất chồng. Nhiều chị em đã áp dụng nhiều kế sách mà cái đức ông chồng vẫn cứ chấp chới chân trong chân ngoài.
Với tài “phù thủy” có thể biến “vịt” thành “thiên nga”, nhiều cô gái bán dâm đã không ngại vung tiền để được Quân chụp ảnh và đăng hình lên trang web sex.
Để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, không ít nhà sản xuất đã nghĩ ra các chiêu “độc” nhằm tạo dấu ấn đối với khách hàng. Tuy nhiên nhiều quảng cáo trở nên phản cảm lố bịch hơn là mang lại hiệu quả.
Với số tiền ít ỏi bố mẹ gửi hàng tháng, nhiều nam sinh chọn cách đi làm thêm. Không ít nam sinh viên tìm đến đại gia. Cuộc mưu sinh bắt đầu, đi kèm với nó là bao góc khuất hé mở.
Chỉ bằng một thao tác rất đơn giản, kẻ gian đã có thể dễ dàng lấy đi những món đồ giá trị trong hành lý của hành khách mà không để lại bất cứ dấu vết nào.
Nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của nhân tình, chị Cao Thị G, sinh năm 1983 (Trực Ninh, Nam Định) đã tìm mọi cách ly hôn với chồng để chạy theo gã nhân tình điển trai, lẻo mép. Để rồi giờ đây, chị tự chuốc lấy đắng cay, tủi nhục cho cuộc đời mình.
Một chính trị gia Zimbabwe khẳng định như đinh đóng cột rằng muốn ngăn chặn tình trạng lây lan chóng mặt của căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS thì phụ nữ cần phải hạn chế tắm rửa và cạo sạch tóc để không hấp dẫn đàn ông nữa!
Miễn phí toàn bộ tiện ích công cộng, hỗ trợ lãi suất ngân hàng, chỉ cần chi 5 triệu đồng mỗi tháng để có nhà hay tặng vàng ròng cho khách…đang là những độc chiêu hút khách của các chủ đầu tư bất động sản.