Điều đáng ngạc nhiên là Pekerman đã không đưa Cambiasso và Saviola vào ngay từ đầu, còn đội Đức đã ra sân với đội hình tốt nhất có thể.
ở những phút đầu, Đức đã nhường thế trận cho các cầu thủ Nam Mỹ. Tuy nhiên, càng về sau, cả hai đội càng thiên về lối đá phòng ngự nên đã không ghi được một bàn thắng nào trong suốt hiệp 1. Ta có thể nhìn thấy những cuộc giao tranh lẻ tẻ từ góc sân này sang góc sân bên kia.
Không một tiền đạo nào có thể xuyên qua hàng phòng thủ của đối phương. Trông có vẻ đẹp mắt, nhưng chẳng có một pha bóng nào ra hồn. Bởi tham vọng của hai đội quá lớn.
Trận đấu chỉ thực sự bắt đầu sau cú ghi bàn của Ayalas ở phút thứ 49 ở hiệp 2. Người Đức đã vùng lên và thống lĩnh trận đấu. Klinsmann đã mạo hiểm hơn khi đưa vào sân “quả tên lửa” Odonkor bên cánh phải.
Argentina đã phạm phải sai lầm chết người cũng như bao đội khác khi chỉ muốn bảo toàn kết quả. Những sự thay người của ông Pekeman đã dẫn đến thất bại thảm hại.
Bắt đầu từ việc thủ môn bị chấn thương Abbondanzieri không thể tiếp tục thi đấu, rồi tới Riquelme ở phút thứ 72 và Crespo ở phút thứ 79 bị thay ra. Sai lầm tiếp nối sai lầm.
Và sai lầm lớn nhất của ông là không đưa Messi hay Saviola vào sân. Khi trận đấu chính gần kết thúc, mới có sự thay người. Có thể nói, sai lầm này còn tệ hại hơn của Aragones trong trận Tây Ban Nha- Pháp.
Đội Đức đã gỡ hòa một cách ngoạn mục do công của Klose và xứng đáng chiến thắng sau loạt đá luân lưu 11m . Lehmann thực sự trở thành người anh hùng của nước Đức.
Hai câu hỏi được đặt ra sau trận đấu: Tại sao Đức lại bắt đầu một trận đấu quan trọng như thế một cách muộn màng như vậy? Tại sao quá nhiều đội, trong đó có cả Argentina luôn muốn bảo toàn kết quả sau khi đã dẫn trước một bàn? Chúng ta chỉ có thể nói được rằng: Sức mạnh đã chiến thắng kỹ thuật.
Chiến thắng giòn giã của Italia trước Ukraina (3-0) đã một lần nữa khẳng định rằng Italia vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch. Ukraina chỉ là đối thủ đáng gờm của Italia trong 10 phút đầu.
Kể từ sau cú ghi bàn của Zambrotta ở phút thứ 5, tôi đã không còn nhìn thấy những pha phản công dữ dội của Ukraina nữa. Không còn mạo hiểm. Không còn tấn công. Hai biên bỏ ngỏ. Những pha bóng chậm chạp.
Tôi cho rằng Ukraina thua cuộc chỉ đơn giản vì họ thiếu vắng những cầu thủ đẳng cấp và thiếu vắng tinh thần đồng đội. Cũng không nên chỉ trích họ quá nhiều bởi âu đó cũng là lẽ thường tình: sự khác biệt về đẳng cấp.
Còn Italia chiến thắng là một điều dễ hiểu bởi họ là một đội bóng cực kỳ thông minh và có một dàn cầu thủ tốt đều. Italia sẽ còn đi tiếp tới trận chung kết!