‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh

TPO - Vòng 8 V.League 2022, chủ nhà TPHCM tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trên sân Thống Nhất, một đối thủ được xem là vừa tầm với thầy trò HLV Trần Minh Chiến và mục tiêu của họ đặt ra là giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, đây lại là trận tiếp nối chuỗi thất bại trên sân nhà của "Chiến hạm đỏ".
‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 1

Trận đấu thứ 2 liên tiếp, HLV Trần Minh Chiến tin tưởng trao suất bắt chính cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ở vòng đấu trước gặp HAGL, Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong 1 bàn thua nhưng cũng không ít lần cứu thua cho đội nhà.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 2

Phút thứ 4, Đào Văn Nam (17) đánh đầu tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng sau pha đá phạt góc từ đồng đội, mở tỉ số cho HLHT.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 3

3 phút sau đó, số 17 lại đánh đầu tung lưới thủ môn Tiến Dũng nhưng anh đã việt vị. Hàng phòng ngự TPHCM chơi không tập trung. Hàng công cũng chưa để lại dấu ấn. Rõ ràng CLB TPHCM đang rơi vào khủng hoảng nhân sự đúng như thừa nhận của HLV Trần Minh Chiến.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 4

Các cầu thủ TPHCM bắt nhịp tấn công tốt hơn nhưng vẫn chưa có bàn thắng gỡ hoà.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 5

Giữa hiệp 1, các cầu thủ Hà Tĩnh chơi phản công nhanh khá sắc bén.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 6

Phút thứ 33, Văn Đức chuyền vào Oliveira băng vào dứt điểm chuẩn xác tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 7

2-0 cho HLHT. Bàn thắng đến từ pha phản công sắc bén. Oliveira ghi bàn bằng một pha lao vào chùi bóng khá đẹp mắt.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 8

Hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 đã lên dây cót tinh thần cho đội HLHT.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 9

Buộc phải tấn công, TPHCM và HLHT đã có nhiều pha áp sát, cống hiến cho khán giả nhiều tình huống gay cấn.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 10

Trong hiệp 2, nhiều pha tranh cướp bóng quyết liệt khiến nhiều cầu thủ hai bên nằm sân.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 11

TPHCM dồn sức tấn công nhưng đều bị bẻ gãy bởi hàng thủ chơi tập trung và hưng phấn của HLHT.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 12

TPHCM triển khai bóng đều cả hai biên. Bên trong, HLHT khoá chặt các mũi tấn công của TPHCM. Lão tướng Hoàng Vũ Samsom không có nhiều không gian để xử lý bóng và dứt điểm.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 13

Trận này, các tuyến của HLHT chơi đều chân, khoá chặt các mũi tấn công của TPHCM.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 14

Hai đội cống hiến cho khán giả nhiều tình huống đẹp với những pha thoát bóng, qua người...

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 15

Càng về cuối hiệp 2, trận đấu càng hấp dẫn khi hai đội chơi đôi công, không ngại áp sát.

‘Chiến hạm đỏ’ TPHCM tiếp tục thất thủ trên sân nhà trước những ‘cánh chim Phượng Hoàng’ Hà Tĩnh ảnh 16

Phút bù giờ 96, Ngô Tùng Quốc (2) rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho CLB TPHCM nhưng từng ấy chưa đủ để đội chủ sân Thống Nhất giành lại 1 điểm. CLB do cựu danh thủ Trần Minh Chiến cầm quân mới chỉ ghi được 2 bàn, để thủng lưới 5 bàn; thắng 1, hòa 3, thua 2, đang đứng thứ 11 với 6 điểm vỏn vẹn. Hiệu suất ghi bàn của CLB TPHCM thấp một cách khó hiểu. Hoàng Vũ Samson từng được xem là “sát thủ” tại V-League nhưng cầu thủ nhập tịch mới lập công được 1 lần.

Tin liên quan