Chiến binh La Mã chinh phục thế giới

Chiến binh La Mã chinh phục thế giới
TPO - Đội tuyển Italia năm 2006 lên ngôi vô địch World Cup mùa hè qua trong bối cảnh vốn chẳng thanh bình vì quá nhiều vụ bê bối được phơi bày trước bàn dân thiên hạ.
Chiến binh La Mã chinh phục thế giới ảnh 1
Italia là số 1 thế giới

Chưa bao giờ trong lịch sử, bóng đá Italia lại phải chịu nhiều tai tiếng đến như vậy. Serie A sa lầy vào một vụ bê bối dàn xếp tỷ số lớn nhất trong lịch sử.

Có đến 13 cầu thủ trong đội hình thi đấu cho đội tuyển Italia đến từ những CLB có liên quan, mà tất cả đều là những trụ cột của đội bóng.

Điều đó chỉ càng ráy thêm nỗi đau của các CĐV của đất nước hình chiếc ủng khi mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ.

Không chỉ có thành viên mà ngay như đầu tàu, HLV đội tuyển Italia ông Marcello Lippi cũng đã được triệu tập để giải trình một số chuyện từ thời ông còn dẫn dắt Bà đầm già Juventus trong giai đoạn mà  Tổng Giám đốc Luciano Moggi, trung tâm của scandal, nắm quyền.

Các bản ghi băng hội thoại giữa hai ông chủ đang cầm đầu Juve vào lúc đó là Moggi và Lippi đã khẳng định thêm một điều rằng Juventus chính là ông vua của thị trường chuyển nhượng, ông vua của mua bán điểm và ông vua bóng tối của môn thể thao được xã hội hóa từ mọi ngóc ngách đất nước hình chiếc ủng.

Tuy nhiên, ông Lippi sẽ không bao giờ phải chịu án phạt, bởi người ta hiểu trảm tướng lúc đó xem như là chặt đứt tham vọng lên ngôi bá chủ thế giới của đoàn quân Azzurri.

Lại càng không thể đụng tới ông sau cái đêm 9/7 tại Berlin lỗng lẫy màu xanh thiên thanh, trong bản hùng ca thể thao bất tử “Summer in Italy” (Mùa hè Italia – bài hát chính thức của World Cup 1990 trên đất Italia).

Người dân Italia cũng tự hỏi đội tuyển Italia sẽ thi đấu như thế nào khi mà cựu tiền vệ xuất sắc của họ là Gianluca Pessotto, người có quá nhiều bạn thân tại đội tuyển quốc gia, tự nhiên hay cố ý nhảy lầu tự tử. Song may mắn được cứu sống.

Tuy nhiên, nhưng chuyện đau thương, hay sự thật phũ phàng đang ngày càng lộ chân tướng tại quê nhà càng làm cho các chàng trai đất nước Nam Âu này thêm khí thế tại đất Đức.

Lần lượt chế ngự lối chơi hoang dã đến từ châu Phi Ghana 2-0, rồi hòa vất vả 1-1 với Mỹ và sau đó là chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đội hình bị chấn thương của CH Séc đã đưa Italia dẫn đầu bảng E một cách đầy thuyết phục.

Italia cũng phải vất vả lắm mới vượt qua được một Australia kiên cường ở vòng hai, bằng cú ngả giả vờ của Fabio Grosso trong phút bù giờ sau pha vào bóng “không trúng ai” của trung vệ Australia Lucas Neill.

Penalty như là món quà mà các trọng tài tại giải đấu này muốn bồi đắp những mất mát mà  người Italia đã ghánh chịu và bị đối xử tệ bạc tại Nhật Bản và Hàn Quốc 4 năm trước.

Tiếp đó là dễ dàng vượt qua Ukraine 3-0 ở tứ kết tại Hamburg, nơi mà Gianluca Zambrotta phát hỏa còn Luca Toni lập cú đúp. Chủ nhà Đức là nạn nhân tiếp theo của  đoàn quân Azzurri tại Berlin.

Chiến thắng trong mấy phút bù giờ hiệp phụ thứ hai của đoàn quân lỳ lợm của ông Lippi bằng hai khoảnh khắc xuất thần của Grosso và Alessandro Del Piero đã nhấn chìm tham vọng của Cỗ xe tăng Đức.

Italia sau đó cũng đánh bại Pháp 5-3 trên chấp phạt đền may rủi sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức để lên ngôi bá chủ thế giới lần thứ 4.

Một chiến tích mà nhiều người cho rằng đoàn quân của Zidane xứng đáng chiến thắng hơn là đội bóng dưới sự dẫn dắt của Cannavaro. Cũng từ chiến tích này, mọi danh hiệu cá nhân liên tiếp bay tới đất nước hình chiếc ủng mà chủ nhà không ai khác chính là trung vệ 33 tuổi này.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.