Chủ Nhật Đỏ 2016 tại Thái Bình:

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá

TPO - Ngày 24/1, mặc dù thời tiết giá rét (6,5 độ C), nhưng hơn hàng nghìn đoàn viên, thanh niên vẫn có mặt từ rất sớm tại hội trường trường đại học Thái Bình để tham gia ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2016. 
Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 1

Năm nay, ngày hội Chủ Nhật Đỏ tại Thái Bình được tổ chức ở 3 điểm trường: đại học Thái Bình, đại học Y Dược Thái Bình, cao đẳng Y tế Thái Bình. Ngay từ sáng sớm hôm nay, nhiều đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã đến dự lễ khai mạc và đăng ký hiến máu tại đại học Thái Bình. Nhiều bạn nhiệt tình đăng ký và hiến máu khi lễ khai mạc còn chưa diễn ra. Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật ở lễ khai mạc Chủ Nhật Đỏ tại đại học Thái Bình.

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 2

Các đại biểu dự lễ khai mạc chương trình Chủ Nhật Đỏ tại Thái Bình.

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 3

Các bác sĩ, tình nguyện viên nhanh chóng triển khai các công việc chuẩn bị cho việc tiếp nhận máu. Là một trong những người hiến máu đầu tiên, Mai Hải Yến (SN 1995), sinh viên Trường ĐH Thái Bình cho biết, đây là lần thứ 5 cô tham gia hiến máu tình nguyện.

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 4

Tại buổi lễ, đại diện trường đại học Thái Bình cho biết, mặc dù thời tiết lạnh giá, nhưng đông đảo các thầy, cô giáo, các em sinh viên, tình nguyện viên vẫn có mặt ở trường từ rất sớm để tích cực tham gia đăng ký hiến máu. Nhiều đơn vị tích cực hưởng ứng như lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức tại đại học Thái Bình có 100% học viên đăng ký hiến máu, chi đoàn Cao đẳng nghề Điện lạnh có 90% đoàn viên đăng ký hiến máu. “Trường ĐH Thái Bình luôn đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh, đạt 800 - 1.100 đơn vị máu hàng năm. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, sinh viên trường với cộng đồng, với xã hội, chia sẻ với người bệnh, đồng bào đang cần máu”, đại diện nhà trường cho biết. Trong ảnh: Ông Ngô Quang Thịnh, Phó hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban thường trực Ban tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ tại Thái Bình phát biểu.

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 5

Tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó tổng Biên tập Báo Tiền Phong thay mặt ban tổ chức và những người bệnh nhận máu từ chương trình cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các ban ngành, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã cùng báo Tiền Phong tổ chức thành công chương trình Chủ Nhật Đỏ ở tỉnh. Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, giảng viên, sinh viên trường đại học Thái Bình đã vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, tham gia hiến máu tạo nên sự thành công cho Chủ Nhật Đỏ 2016.

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 6

“Bằng việc hiến dòng máu nóng trong tim mình, các bạn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, san sẻ sự sống cho nhiều người bệnh. Mỗi giọt máu hồng cho đi là bao cuộc đời được hồi sinh. Chúng tôi mong muốn Chủ Nhật Đỏ được tổ chức thường niên và lan tỏa nhiều hơn nữa trên quê hương năm tấn”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. 

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 7

Tặng quà cho nhà tài trợ và BTC chương trình.

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 8

Đại diện Báo Tiền Phong trao biểu tượng Chủ Nhật Đỏ cho lãnh đạo Trường đại học Thái Bình

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 9

Chương trình Chủ Nhật Đỏ tại đại học Thái Bình thu về 283 đơn vị máu. Chương trình Chủ Nhật Đỏ trên địa bàn tỉnh Thái Bình dự kiến sẽ tiếp nhận được 1.200 đơn vị máu.

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 10

Đông đảo bạn trẻ đăng ký tham gia hiến máu.

Chia sẻ dòng máu nóng trong ngày lạnh giá ảnh 11

Để đảm bảo sức khỏe cho những người tham gia hiến máu, ban tổ chức chương trình đã huy động nhiều quạt điện để sưởi ấm khu vực lấy máu; mua bánh mì, nấu nước ấm, chăn đắp cho người hiến máu; bố trí xe đưa, đón sinh viên đến điểm hiến máu. Ngoài chế độ quà tặng theo quy định, ban tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ còn tặng mỗi người hiến máu 1 lốc sữa TH true milk. 

MỚI - NÓNG