Chỉ số niềm tin

Chỉ số niềm tin
TP - - Cứ mỗi lần vợ bảo đi lo thủ tục này nọ là mình toát mồ hôi - Thì mình cũng thế, có khác chi? Những lúc như thế mình tuyên bố luôn, hãy cho anh làm bất cứ việc gì trừ đi lo các loại thủ tục.

- Mình không có được cái dũng khí ấy, nên đành lụi cụi, kiên trì và nhẫn nại vào cuộc hành xác…

- Quả có vậy! Người ta đưa ra con số thống kê mà bất cứ người bình thường nào cũng sởn hết da gà. Riêng mỗi thủ tục để được nộp thuế thôi mỗi năm đã mất hết 872 giờ…

- Chỉ 872 giờ thôi hả?

- Nghĩa là mất đứt 4 tháng đấy cậu ơi! Đó là chưa kể đi làm các thủ tục khác nữa!

- Khiếp nhỉ! Thì thì còn làm ăn nỗi gì. Hèn chi, hôm rồi đọc thông tin có cụ già đi làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất thôi mà lòng vòng, rắc rối hết những… 23 năm.

- Khủng khiếp! May mà mệnh số cụ thọ, chứ không thì con cháu cụ phải kế tục sự nghiệp nhỉ?

- Thì thế! Cứ lụy đến hành chính công là bị hành cong lưng ngay từ bãi gửi xe. Ai cũng biết, ai cũng sợ, ai cũng ta thán…

- Cậu lại nói vống lên rồi! Chỉ dân đen chúng mình biết và than thôi. Mới rồi người ta chi tiền đi khảo sát độ hài lòng của dân chúng với các dịch vụ công, những người được trả tiền trả lời, dịch vụ công là rất OK cả! Trên 80% đều hài lòng đó thôi…

- Có chuyện đó à? Chết thật! Khảo sát để cố cho chỉ số hài lòng cao, những người khảo sát đâu biết rằng họ đang đẩy chỉ số niềm tin xuống rất thấp!

MỚI - NÓNG