Chỉ cần như thế

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ cần như thế
TP - Cuộc điện thoại của chú Phong, người cùng làng với tôi réo rắt giữa đêm muộn: Con ơi, chú nghe nói lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế có kế hoạch đón bà con ở TPHCM đang thật sự khó khăn về quê bằng tàu hoả miễn phí, con hỏi giùm chú đăng ký ở đâu để chú đưa hai đứa bé ra, chứ ở trong này khổ chịu không nổi rồi.

Cuộc điện thoại khiến tôi đau nhói khi nghĩ về cuộc sống khó khăn của bao người dân xa quê tìm kế sinh nhai nơi thành phố. Trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống vốn dĩ rất cơ cực hằng ngày của họ. Nhiều người mất việc làm, không có thu nhập, không có chỗ ở, có nguyện vọng trở về quê.

Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận người dân từ TPHCM trở về địa phương, đồng thời có kế hoạch cụ thể bố trí phương tiện chuyên chở, hỗ trợ tối đa cho người lao động, kể cả chi phí đi lại, ăn ở, cách ly an toàn.

Đây được đánh giá là phương án nhân văn, kịp thời trong việc đảm bảo đời sống người dân và giảm tải khó khăn cho TPHCM, địa phương đang quá tải bệnh nhân COVID-19 trong các bệnh viện mấy ngày qua.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, những bức thư của lãnh đạo một số tỉnh gửi cho người dân tỉnh mình đang làm ăn, sinh sống tại TPHCM thăm hỏi, động viên và cho biết, đã sẵn sàng các phương án đưa người dân có nhu cầu trở về quê bằng nhiều phương án, đang gây xúc động mạnh.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, tuần tới sẽ triển khai đón bà con về quê bằng tàu hỏa miễn phí, tỉnh cũng đã chuẩn bị chỗ cho người dân cách ly đúng quy định. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh… cũng đều gửi thư đến Hội đồng hương của tỉnh tại TPHCM, để phối hợp hướng dẫn người dân đăng ký danh sách trở về nhà.

Tại Bình Định, người dân đã khóc khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, sẽ thuê máy bay chở 1.000 người dân từ TPHCM về quê, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch. Bức thư của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng mong muốn được đón dân trở về nhà cũng khiến người xa quê ấm lòng khi đọc được.

Hành động nhân văn ấy, khiến tôi nhớ đến hơn một năm trước, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh ở các nước, Chính phủ Việt Nam đã sắp xếp hàng trăm chuyến bay đưa hàng chục nghìn công dân Việt Nam làm việc từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn ngay giữa tâm dịch.

Những ngày này, hình như tâm hồn ai cũng nhạy cảm hơn. Dịch bệnh khiến mọi người dễ xa nhau vì khoảng cách, nhưng cũng khiến cho con người ta dễ xích lại gần nhau. Bên cạnh những hình ảnh các y bác sĩ chiến đấu không mệt mỏi tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID, hình ảnh người trẻ lao ra đường bất chấp nguy hiểm làm tình nguyện viên, hình ảnh từng đoàn xe viện trợ lương thực thực phẩm, viện trợ nhân lực hướng về miền Nam, và những lá thư thấm đẫm tình quê hương cùng các phương án đón công dân mình trở về nhà an toàn của lãnh đạo các địa phương… đã để lại nhiều cảm xúc khó tả. Cảm xúc của tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần đùm bọc, chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn.

Cuộc sống đôi lúc chỉ cần như thế, trong khó khăn vẫn thấm đẫm tình người.

N.L

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.