Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Cẩm Tú là sinh viên năm 4 trường Đại học Giao thông Vận Tải phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh (UTC2). Tú sinh ra và lớn lên tại Long An, quê hương của những cánh đồng bao la, bát ngát, thơm nồng hương lúa chín vào mùa; những dòng sông trĩu nặng phù sa, những con người đôn hậu, hiền lành.
Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ảnh 1

Cẩm Tú, sinh viên năm 4 trường Đại học Giao thông Vận Tải phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh (UTC2).

Trong suốt 12 năm học từ Tiểu học đến THPT, mình luôn cố gắng phấn đấu học tập, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường, Đoàn xã với mong ước góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội, cũng như có thể trải nghiệm cuộc sống tuổi trẻ nồng nhiệt nhất. Năm 2018, là một năm đầy thách thức cũng là năm đáng nhớ nhất khi mình đã sống hết mình, nỗ lực thi đại học và cũng không quên tham gia thật nhiều các hoạt động của trường để lưu giữ những kỉ niệm. Năm ấy mình tham gia cuộc thi "Hướng dẫn viên du lịch quê em" và cũng sôi nổi với các tiết mục văn nghệ tại trường. Các cuộc thi ấy dù nhỏ bé nhưng đã mang lại cho mình một sức mạnh tự tin rất lớn, và mình có cơ hội được quen biết thêm những người bạn thú vị.

Bên cạnh đó mình cũng rất thích các môn học ngoài trời để rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai, mình mạn dạn tham gia cuộc thi "Hội thể thao Quốc phòng và An ninh cấp tỉnh", và thật may mắn khi đạt được thành tích giải Nhì. Từ những thành tích nhỏ bé đã đạt được ấy đã trở thành sức mạnh cho mình và là hành trang quý báu bước vào cánh cổng đại học.

Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ảnh 2
Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ảnh 3

Đại học đối với mình là một ước mơ to lớn, nơi mà mình biết sẽ giúp mình tiến gần hơn tới những đam mê. Trường đại học Giao thông vận tải chào đón mình với chuyên ngành Logistics. Nhiều cơ hội được mở ra, nhưng cũng có không ít những khó khăn. Những ngày đầu đến thành phố có đầy sự bỡ ngỡ, lúc ấy mọi việc đối với mình điều xa lạ. Nhưng dần rồi mình biết cách cân bằng lại cuộc sống, trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn. Mình tự nhủ phải phấn đấu hết mình vì chính bản thân mình và cũng vì sự yêu thương, kì vọng của gia đình. Mình luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Và thật vui khi những nỗ lực học tập được đền đáp bằng các suất học bổng, cũng thật hạnh phúc khi chia sẻ cho cha mẹ biết và mua tặng mẹ một món quà nhỏ.

Ngoài việc học, mình cũng là thành viên sôi nổi của câu lạc bộ Kĩ năng tại trường. Mình cũng thích tham gia các hoạt động của phường Tăng Nhơn Phú A, phường nơi mình ở lại sinh sống và học tập, mình góp mặt trong hội thi tiểu phẩm tuyên truyền “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS" và đạt giải Nhì.

Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ảnh 4

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập, Cẩm Tú đã giành được các suất học bổng.

Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ảnh 5

Làm thêm tại khu vui chơi thiếu nhi, Cẩm Tú rèn luyện thêm sự tự tin, sự sáng tạo và cảm thấy yêu đời hơn mỗi ngày khi nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ.

Ngoài ra, mình đã sắp xếp thời gian để làm các công việc làm thêm trang trải các chi phí phụ giúp gia đình, qua đó mình cũng góp nhặt được nhiều kĩ năng sống hữu ích. Công việc làm thêm của mình là tại khu vui chơi thiếu nhi với nhiều vị trí khác nhau như dẫn chương trình, bán hàng, dạy các bé nhỏ làm đồ thủ công, và thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu khoa học đầy thú vị cho các em. Nhờ vào đó mình rèn luyện thêm sự tự tin, sự sáng tạo và cảm thấy yêu đời hơn mỗi ngày khi nhìn thấy nụ cười của các em.

Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ảnh 6

Ngoài ra, cô nàng cũng dành thời gian làm công việc trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trong công việc làm thêm gần đây, mình may mắn gặp được các anh chị làm việc ở lĩnh vực nghệ thuật. Từ nhỏ mình đã rất yêu thích công việc này, được gặp các anh chị làm khơi dậy đam mê đã ấp ủ từ lâu và nuôi dưỡng thêm nhiều ước mơ với công việc ấy. Mình có cơ hội được tham gia diễn những vai diễn nhỏ, cũng được mời làm mẫu ảnh. Công việc này đối với mình là sự mới mẻ và thú vị, đồng thời cũng thấp lên trong mình một khát khao mới. Tuy nhiên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì đôi lúc phải di chuyển khá xa và còn nhiều bỡ ngỡ nhưng mình muốn nỗ lực hết mình vì đam mê và sẵn sàng đón nhận thử thách. Mình đã từng có rất nhiều ước mơ, nhưng bây mình muốn tập trung theo đuổi đam mê nghệ thuật. Mình đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều và mình nhận ra sẽ dũng cảm đối mặt với mọi thử thách dù đó không phải sở trường của mình. Mình nghĩ đời người đẹp nhất không phải là khi ước mơ thành hiện thực mà là quá trình kiên trì theo đuổi ước mơ ấy.

Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ảnh 7

Cô nàng Cẩm Tú xinh đẹp trong bộ ảnh nàng thơ.

Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ảnh 8

Mình cũng như các bạn đều đang ở độ tuổi có nhiều chông chênh, trong cuộc sống đôi lúc không thể tránh khỏi những áp lực. Mình luôn nghĩ phải rèn luyện ý chí bản thân thật mạnh mẽ để đối diện nó và tự bước qua. Mình cũng có những người bạn rất tốt, có thể chia sẻ và giúp đỡ nhau mọi điều. Mình hạnh phúc vì đã gặp gỡ được những người bạn ấy, nhưng mình cũng biết cuộc sống khi trưởng thành phải học được cách đi một mình. Rèn luyện một ý chí mạnh mẽ chính là vũ khí tinh thần của mỗi người.

Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ảnh 9

Với Cẩm Tú: "Một đoá hoa tàn không thể làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại không thể làm mất cả cuộc đời. Chỉ cần bạn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ".

Chỉ cần luôn sẵn sàng, hành trình có thể bắt đầu bất cứ lúc nào ảnh 10

Mình biết có rất nhiều bạn đã nỗ lực theo đuổi ước mơ, có người thành công cũng có người thất bại. Mình cũng là một trong số các bạn, đang nỗ lực vì ước mơ của mình, tương lai thế nào là một ẩn số, chỉ cần biết rằng bản thân đã từng cố gắng, từng hết mình để không phải cảm thấy hối tiếc. Thấp bại cũng không phải không tốt, vì sau mỗi lần thất bại bạn sẽ là một phiên bản khác mạnh mẽ hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.