"Chết giấc" với những chiêu trò trả thù tình cũ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
​Khi tình yêu kết thúc, nhiều người sẽ cảm thấy bị tổn thương đến mức không chấp nhận được và phải lên kế hoạch trả thù tình cũ cho… hả giận.

Kể về chuyện trả thù tình cũ, không thể không nhắc đến Thanh Mai (25 tuổi, Nghệ An). Thanh Mai từng có một tình yêu mặn nồng, say đắm suốt 4 năm sinh viên. Cô và người yêu cũng từng hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, suốt đời bên cạnh nhau trong một mái ấm với những đứa con bé nhỏ. Vì quá tin vào người yêu nên Mai cũng không ngần ngại trao sự trong trắng cho chàng.

Rồi ra trường, cả hai nhanh chóng xin được việc làm. Nhưng từ đây, Mai càng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của người yêu. Anh không còn muốn đi chơi, hẹn hò với Mai nữa, cũng không còn quan tâm, lo lắng khi cô bệnh, những cuộc điện thoại, những tin nhắn cũng giảm đi đáng kể và chủ yếu do Mai chủ động nhắn trước, anh mới đáp trả sau. Đặc biệt, chuyện ấy giữa hai người ngày càng thưa thớt dần. Cho đến một ngày, trời đất như sụp đổ dưới chân Mai khi người yêu cô nói lời chia tay.

“Hóa ra, anh ta vì có người yêu khác, giàu có hơn, quyến rũ hơn, lại là em gái phó giám đốc anh ta làm nên anh ta ngang nhiên ruồng bỏ mình. Khi biết được điều đó, mình vẫn không thể tin được đã chia tay, vẫn còn yêu anh ta và đang níu kéo anh ta quay về. Nhưng khi biết được lí do chính, mình chuyển sang hận, hận đến nỗi phải tìm cách trả thù anh ta cho hả dạ”, Thanh Mai chia sẻ.

"Chết giấc" với những chiêu trò trả thù tình cũ ảnh 1

Một mặt, cô phớt lờ người cũ đi, chẳng thèm níu kéo nữa. Một mặt cô xin chuyển sang công ty nơi người cũ đang làm để dễ bề trả thù tình (Ảnh minh họa).

Sau đó, cô lên kế hoạch trả thù thật hoàn hảo. Một mặt, cô phớt lờ người cũ đi, chẳng thèm níu kéo nữa. Một mặt cô xin chuyển sang công ty nơi người cũ đang làm để dễ bề tiến hành.

Khi thấy Mai vào làm cùng công ty, người cũ cô đã tái mặt đi. Nhưng Mai vẫn tỏ ra bình thường, như chẳng hề quen biết người ấy trước đây, dù lòng chỉ muốn lao đến mà tát anh ta vài cái cho thỏa cơn tức. Mai cũng tìm cách tiếp cận và nhận được lời yêu của chàng phó giám đốc, anh trai Hân - bạn gái mới của người cũ.

Nhờ đó, cô nhanh chóng làm thân với Hân. Cô chủ động mời Hân đi ăn, đi shopping và nhiều lần tỉ tê kể chuyện mình bị “đá” phũ phàng ra sao. Rồi kể về người cũ bội bạc, lật lọng như thế nào. Khi nhận thấy cô bạn bắt đầu tin mình, Mai mới chuẩn bị vạch mặt kẻ phản bội.

Hôm ấy, Mai khóc lóc kể với người yêu về người đã từng khiến cô đau khổ và nhờ anh giúp cô trả thù. Người yêu mới của cô vì quá yêu nên đồng ý. Khi cầm bức ảnh người cũ cô trên tay, anh mới hoảng hồn nhận ra đây chính là người yêu của em gái mình. Ngay lập tức, anh gọi điện cho em gái, bắt phải bỏ ngay chàng ta.

Sáng hôm sau đi làm, người cũ của Mai cũng bàng hoàng khi nhận được tin bị cho nghỉ việc của phó giám đốc với lí do hoàn thành công việc chưa tốt. Vừa bị người yêu nói lời chia tay, vừa bị mất việc chỉ sau một đêm, người cũ của Mai như phát điên. “Cuối cùng, anh ta cũng gọi điện nhờ mình nói giúp với phó giám đốc một câu. Nhưng mình cười ha hả vào mặt và nói đó là cái giá anh phải trả vì dám phản bội. Nghĩ đến cảnh người từng bội bạc mình bây giờ lâm vào đường cùng, mình thật vui vẻ và thoải mái làm sao”  Mai kể.

Cũng từng trả thù tình cũ bằng một phương thức độc ác không kém, và giờ đây Phong (27 tuổi, Thanh Hóa) lại thấy ân hận, day dứt khi chứng kiến cảnh người cũ sống đau khổ, không có lối thoát.

“Mình và cô ấy yêu nhau suốt 5 năm trời. Mình cũng là người nuôi cô ấy ăn học suốt những năm đại học, rồi xin việc giúp cô ấy nữa. Vậy mà, khi đã đủ trưởng thành, cô ấy lại đá phăng mình để yêu người khác, đẹp trai, ngọt ngào hơn mình nhiều. Nghĩ đến công “xúc tép nuôi cò” bấy lâu, mình hận đến nỗi phải tìm cách phá tan hạnh phúc của cô ấy mới hả giận”.

Nghĩ vậy nên Phong tìm cách để trả thù đối phương, khiến đối phương sống dở chết dở anh mới hài lòng. Sự hận thù như biến Phong thành một người hoàn toàn khác, mưu mô, thâm độc hơn để rồi sau đó, anh lại chìm trong ân hận.

Biết tin người yêu chuẩn bị làm đám cưới, Phong đã lên kế hoạch cụ thể để phá tan ngày trọng đại đó của người cũ. Anh gọi điện chúc mừng người cũ, không quên nhắn nhủ cô nhớ gửi thiệp cho anh, dù gì anh cũng từng là người đi qua đời cô. Người cũ của Phong nghe anh nói thế thì mừng lắm, liền đồng ý.

Ngày cưới, Phong ăn vận như chú rể, trên áo cũng cài hoa dành riêng cho chú rể. Đợi khi MC gọi cô dâu, chú rể và dòng họ hai bên lên hôn trường làm lễ, anh mới đĩnh đạc ôm một hộp quà và bó hoa hồng trắng đi vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, cô dâu thì tái mặt đi, chẳng hiểu anh định làm gì.

Ngay lúc đó, một người đàn ông được anh thuê cũng chạy về phía bố mẹ và người thân của chú rể phát cho họ một vài bức hình. Mọi người sau khi nhận được bức hình thì từ xầm xì, chỉ trỏ sang nổi giận. Mẹ chồng cô dâu, dường như không kiềm chế được đã gạt đổ bình hoa xuống đất sau khi nhìn vào tấm ảnh rõ mồn một là con dâu bán khỏa thân đang ôm ấp một người đàn ông khác mà không phải con mình. Hôn trường bắt đầu ồn ào lên thấy rõ.

Còn Phong, anh cũng đã chẳng ngại ngần "dập tắt" đám cưới và hạnh phúc của người yêu cũ khi đến bên chú rể, trao cho chú rể hộp quà cùng bó hồng trắng. “Cảm ơn anh đã giúp tôi rước đi người con gái tôi đã chán ngán đến tận cổ. Thôi thì dù sao tôi với cô ấy cũng từng sống chung như vợ chồng, ăn ngủ chán chê rồi, tôi mới đến đây. Mong anh hãy đối xử tốt với cô ấy hơn tôi nhé”. Nói rồi anh quay lưng bỏ đi xuống.

Chú rể đưa tay mờ hộp quà thì có một cái đĩa nhỏ, cùng một quyển anbum dày. Anh đưa tay lật album và tức giận hối họ trai đi về. Cô dâu thì quỳ sụp xuống khi nhìn cuốn album toàn ảnh thân mật quá mức của mình với người cũ đã được rửa ảnh, ép nhựa cẩn thận đẹp đẽ.

“Hôm đó, bên phía nhà trai bỏ về gần hết. Nhà gái và cô dâu được một phen muối mặt không biết giấu vào đâu, sau đó cũng chẳng dám đi đâu. Sau chuyện đó, nhà trai kiên quyết không chấp nhận con dâu vì họ cho rằng đó là một người con gái quá dễ dãi và coi thường họ. Nhưng tôi thật sự ân hận. Nếu hôm ấy, tôi không làm thế, biết đâu bây giờ, cô ấy đã có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô ấy hiện giờ u ất, không yêu ai và cũng không dám gặp gỡ người nào. Thật lòng tôi không mong chuyện ấy xảy ra”, Phong tiếc nuối nói.

Theo Theo Tri thức trẻ
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.