Chết điếng vì “đòn hiểm” vợ trừng phạt chồng ngoại tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, cô vợ mà bấy nay anh luôn cho rằng “khờ dại”, là “vùng an toàn” để anh có thể tung tẩy nay với bồ này, mai với người tình nọ đã khiến anh “mở mắt” bởi “đòn hiểm” để trừng phạt người chồng bội bạc, ngoại tình.

Đọc những lời tâm sự của anh trong câu chuyện Vợ "khờ dại" cho chồng mở mắt nhận hậu quả tội ngoại tình, tôi thấy đúng là ông Trời có mắt khi để cho anh phải gánh nhận những hậu quả do chính lối sống buông thả, mèo mả gà đồng của anh mang lại.

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, cô vợ mà bấy nay anh luôn cho rằng “khờ dại”, là “vùng an toàn” để anh có thể tung tẩy nay với bồ này, mai với người tình nọ đã khiến anh “mở mắt” bởi “đòn hiểm” để trừng phạt người chồng bội bạc, ngoại tình.

Bây giờ thì tất cả những điều vốn là niềm tự hào của anh bấy lâu như nhà cao cửa rộng, tài sản xe cộ và cả “báu vật” không gì so sánh hay mua bán được là gia đình hạnh phúc cùng vợ đẹp con ngoan đã không còn là của anh nữa. Và chính anh chứ không phải ai khác đã tự tay tước đoạt những điều quý giá ấy của chính mình.

Ân hận hay dằn vặt, trách móc lúc này cũng chẳng thể nào lấy lại được những điều đã mất, cũng chẳng thể khiến vợ anh tin tưởng chồng mình và đong đầy tình yêu thương như trước nữa. Nếu còn yêu thương vợ con và thực sự muốn níu giữ gia đình mình, tôi nghĩ anh sẽ hiểu hơn ai hết rằng phải làm như thế nào để không đẩy con mình vào cảnh bố mẹ chia lìa, ở với cha thì mất mẹ và ngược lại. Có điều sự hối hận của anh có được vợ anh chấp nhận và tha thứ cho anh hay không lại là câu chuyện khác. Mong anh sẽ may mắn.

MỚI - NÓNG