Chém công an, cố thủ trong nhà

Đối tượng Long tại trụ sở công an. Ảnh: Việt Văn.
Đối tượng Long tại trụ sở công an. Ảnh: Việt Văn.
TP - Long say xỉn nên mới gọi điện báo công an phường về việc có người mua bán ma túy ở gần nhà. Công an phường xuống xác minh thì bị Long dùng mã tấu chém trọng thương một chiến sĩ công an phường, một bảo vệ dân phố rồi bỏ chạy...

Chiều 14/11, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 9, TPHCM cho biết, đã bắt Nguyễn Văn Long (SN 1960, ngụ quận 9, TPHCM) về các hành vi: “Chống người thi hành công vụ”, “Hủy hoại tài sản”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Công an quận 9, Long say xỉn nên mới gọi điện báo công an phường về việc có người mua bán ma túy ở gần nhà. Công an phường xuống xác minh thì bị Long dùng mã tấu chém trọng thương một chiến sĩ công an phường, một bảo vệ dân phố rồi bỏ chạy khỏi nhà, Long chạy đến một tiệm uốn tóc trên đường 14, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 và cố thủ.

Công an quận 9 điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường, bắt giữ Long.

MỚI - NÓNG