Chelsea vui, Man United buồn

Chelsea vui, Man United buồn
TPO - Chelsea vừa đón nhận tin vui khi Drogba đã hồi phục sau 6 tuần nghỉ dưỡng thương, trong khi đó Hargreaves của MU sẽ phải nghỉ hết cả mùa giải này do phải phẫu thuật đầu gối trái.
Chelsea vui, Man United buồn ảnh 1
Drogba: “Tôi đã trở lại” - ảnh Getty Images

Kể từ khi chuyển về từ Bayern Munich trong năm 2007, trung phong 27 tuổi của MU, Owen Hargreaves luôn bị các chấn thương hành hạ, anh mới chơi được 17 trận cho MU tại giải Ngoại hạng Anh.

Ngay ở mùa giải này Owen cũng mới chỉ ra sân được 3 lần, do đó BLĐ MU đã phải nhờ tới bác sỹ nổi tiếng Richard Steadman khám cho anh, và kết quả là Owen Hargreaves sẽ phải phẫu thuật đầu gối trái. 

Điều đó cũng có nghĩa anh sẽ không thể cùng MU bảo vệ chức vô địch Premier League cũng như Champions League năm nay.

HLV MU, ngài Alex Ferguson tỏ ra chán nản trước thông tin này, vì họ đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ, 18 triệu bảng để rước “cục nợ” này về sân Old Trafford.

Trong khi đó, Didier Drogba đã sẵn sàng ra sân trong trận tiếp Burnley đêm nay của Chelsea trong khuôn khổ Cúp liên đoàn Anh, sau 6 tuần bị chấn thương.

Nicolas Anelka đã chơi khá tốt ở vị trí của Drogba, anh này đã ghi được 11 bàn thắng cho Chelsea trong thời gian gần đây, trong đó có 2 bàn thắng quan trọng trong trận thuỷ chiến với Blackburn tuần trước giúp Chelsea giành lại ngôi đầu Premier league.

Sự trở lại của Drogba cũng gây một chút rắc rối cho HLV Scolari trong việc lựa chọn vị trí tiền đạo, tuy nhiên có lẽ ông sẽ ưu ái hơn cho tiền đạo người Bờ biển Ngà bởi anh cần tìm lại cảm giác bóng sau khoảng thời gian khá dài nghỉ dưỡng thương.

Một vài cầu thủ quan trọng khác của Chelsea là Joe Cole và Michael Ballack cũng đang có dấu hiệu hồi phục sau thời gian chấn thương khá dài.

H.Nam
   Tổng hợp

MỚI - NÓNG