Chê cơm, bị đánh

Chê cơm, bị đánh
Chỉ bị chê cơm không ngon, một cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp cho DN trong KCN Tam Phước (Long Thành- Đồng Nai) đánh hẳn ôtô chở người, mã tấu, dao búa xông thẳng vào nhà máy, đuổi chém công nhân, gây náo loạn cả vùng.

Gặp chúng tôi, đã 2 ngày sau cơn náo loạn, từ lãnh đạo, bảo vệ và CN Xí nghiệp Tam Phước (thuộc Cty CP CN &XNK caosu, trụ sở tại KCN Tam Phước- Long Thành- Đồng Nai) vẫn chưa qua khỏi cơn bàng hoàng.

Anh Đặng Thế Quận (Trưởng phòng Tài chính lao động tiền lương XN Tam Phước) cho hay, sự việc bắt đầu vào lúc 11h30 ngày 10.4.2008. Khi đó, tại nhà ăn của XN có khoảng 50 CN không ăn cơm vì chê không ngon.

Có sự cự cãi giữa CN và nhân viên của cơ sở cung cấp cơm do bà Mai Phú Phương làm chủ (hay gọi là cơ sở Phú Phương - phường An Bình - TP. Biên Hoà). Một CN nam tên C.T.T ở tổ tinh chế của XN không kìm được đã hất đổ khay cơm xuống đất rồi bỏ đi.

Theo lời khai của nhiều CN tại Công an KCN Tam Phước và Đội bảo vệ KCN thì ngay khi C.T.T bỏ đi, một nhân viên của Phú Phương đã gọi điện đi đâu đó. Chỉ hơn 30 phút sau, chiếc xe ôtô biển số 60K-1033 dán logo cơ sở Phú Phương ập tới.

Vì xe này hay chở cơm cho XN nên bảo vệ chủ quan mở cổng. Lọt được vào trong, hơn chục thanh niên xách mã tấu, búa, dao, gậy trên xe nhảy xuống xông thẳng vào xưởng chế biến gỗ, tóm được kẻ chê cơm, tính áp tải lên xe. Nhiều CN vội vã cản lại.

Chê cơm, bị đánh ảnh 1
Chúng tôi đã chộp được chiếc xe mang biển số 60K- 1033 đang đậu tại cơ sở cung cấp cơm. Theo các nhân chứng, chính xe này chở hơn chục người mang mã tấu đến đuổi chém họ.

Lập tức đám thanh niên vung mã tấu, búa dao, gậy đuổi đánh tất cả người mà chúng gặp, gây náo loạn một vùng. Một CN bị đập toác đầu phải cấp cứu tại bệnh viện, nhiều người khác bị thương nhẹ.

Không kìm được, cả trăm CN xách gậy gộc ào ra. Sợ tai hoạ lớn, anh Quận vội vã ngăn lại. Còn bảo vệ XN vội vã gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng. Đám côn đồ vội phóng ôtô ra, nhưng cổng bị đóng.

Lập tức 5-6 tên xách mã tấu bao vây nhà bảo vệ đòi mở cổng, nếu không sẽ chém chết. Lo đổ máu cho nhiều người, bảo vệ XN được lệnh mở cửa, nhưng chưa kịp ấn nút điện thì đám côn đồ đã hè nhau đẩy cổng ra và nhảy lên ôtô vọt đi.

Chúng tôi đã chộp được chiếc xe mang biển số 60K- 1033 đang đậu tại cơ sở cung cấp cơm. Theo các nhân chứng, chính xe này chở hơn chục người mang mã tấu đến đuổi chém họ.

CN hoảng sợ xin nghỉ việc, DN khốn đốn

Ông bà chủ cơ sở cung cấp cơm cũng "tham chiến"

Theo lời khai của nhiều nhân chứng tại cơ quan CA, trong đám người đuổi chém CN XN Tam Phước có cả ông chủ, bà chủ cơ sở cung cấp cơm Phú Phương. Đích thân ông bà chủ cũng cầm hung khí rượt đổi CN. Cơ sở này không chỉ cung cấp suất ăn công nghiệp cho XN Tam Phước.

Xin giấu tên vì sợ bị trả thù, uất nghẹn, chị N.T.T.N (cũng là CN XN Tam Phước), vợ của anh H.N.T (CN bị đánh phải đi cấp cứu) cho hay, suốt 3 ngày nay kể từ lúc bị đánh, anh T đã bị ói mửa 3 lần.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa Long Thành, anh T phải khâu 3 mũi sau gáy, 2 mũi chân mày. "Chồng em giờ cứ ngồi im lìm, hay kêu đau đầu, nhất là về đêm, khi ngủ hay giật mình thảng thốt. Liệu có bị thần kinh, loạn trí không anh? Em sợ lắm". Chị N.T.T.N run run hỏi. Im lặng. Không ai dám trả lời vì đâu có thể nói trước được điều gì.

Không phải riêng chị N.T.T.N sợ bị trả thù, hôm gặp chúng tôi, nhiều CN của XN vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ vẫn làm việc nhưng trong nỗi lo sợ không biết sẽ bị đánh bất cứ lúc nào, ở đâu nữa.

Theo CN, hôm côn đồ lộng hành, vì quá hoảng sợ, toàn bộ CN XN Tam Phước (hơn 200 người) ùn ùn bỏ làm ca chiều, đòi về, bỏ việc. Đích thân lãnh đạo XN và Công an KCN Tam Phước, Đội bảo vệ KCN cam kết làm rõ xử lý kẻ côn đồ. Thậm chí, công an hứa sẽ rải người ở các tuyến đường CN đi về phòng khi bị đánh. Lúc này, họ mới tạm yên tâm quay lại làm việc.

"Ngày hôm sau phải xuất 1 container đồ gỗ trị giá khoảng 25.000USD cho khách hàng Thụy Sĩ. Nếu CN bỏ về, không ai làm, coi như phá vỡ và phải bồi thường hợp đồng, lại mất khách, mất niềm tin. May mà... Nhưng nếu không xử lý nghiêm những hành động bạo ngược như vậy thì DN khó mà an tâm sản xuất kinh doanh". Ông Tâm lo lắng.  

Theo Ngô Sơn
Lao Động

MỚI - NÓNG