Thập niên 70, thời điểm Chiến tranh Lạnh đang ở mức cao trào, Mỹ bắt đầu lo lắng trước mối đe dọa từ các radar định vị, tên lửa phòng không thế hệ mới của Liên Xô và các quốc gia khác nhằm vào máy bay chiến đấu của Mỹ. Để đáp trả, giới kỹ thuật Mỹ, kể cả gã khổng lồ quốc phòng Lockheed Martin đã tiến hành các hoạt động “bẩn thỉu” như ăn cắp công nghệ, nhằm bảo vệ các máy bay chiến đấu tránh khỏi sự do thám từ radar đối phương. Sự phát triển vượt bậc này dẫn đến cuộc cách mạng thiết kế kiểu dáng máy bay nhằm ngăn chặn sóng radar, như máy bay ném bon B-2, được chế tạo từ carbon và sơn theo kiểu mới. Những đặc điểm này rất nhỏ, hầu như không thể nhận thấy khi máy bay hoạt động, thế nhưng không ai có thể nhận ra.
Trung Quốc và Nga đã tiến hành đánh cắp công nghệ hàng không, thế nhưng Mỹ còn làm tốt hơn. Mỹ đã giành được lợi thế đáng kể trong các chiến dịch bất ngờ, như cuộc chiến Iraq diễn ra năm 2003. Thế nhưng, lợi thế của Mỹ giờ đây đang bị đe dọa. Tháng 11/2018, Tập đoàn liên doanh công nghệ điện tử Trung Quốc (CETC), doanh nghiệp quốc phòng trong lĩnh vực tác chiến điện tử lớn nhất đất nước tỷ dân đã giới thiệu loại radar có thể nhận diện máy bay tàng hình. Radar này có nhiều tính năng lượng tử đặc biệt, giúp phát hiện máy bay sau lớp ngụy trang.
Đây chỉ là một trong nhiều công nghệ lượng tử, có thể thay đổi bộ mặt chiến tranh. Các máy bay tàng hình góp phẩn bảo vệ các lực lượng tham chiến của phe mình, cũng như gây rối loạn khả năng định vị của tàu ngầm trong lòng nước. Phát triển công nghệ lượng tử đã ảnh hưởng đáng kể đến cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc, cho thấy kỷ nguyên lượng tử sẽ định hình đáng kể công nghệ quốc phòng, cũng như định hình lại các cuộc chiến tranh (nếu có) trên thế giới.