Chạy bộ xuyên Tết

Các thành viên HPR chạy khai xuân. Ảnh: CTV
Các thành viên HPR chạy khai xuân. Ảnh: CTV
TP - Nhiều vận động viên phong trào vẫn duy trì lịch tập luyện đều đặn, dù đang trong khoảng thời gian nghỉ Tết Tân Sửu 2021.

Anh Anthony Kiên, một trong những thành viên của nhóm Hải Phòng Runner (HPR) cho biết, chạy bộ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các thành viên HPR. Vì vậy, nhiều người vẫn duy trì tập luyện đều đặn, dù đang trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo an toàn, HPR đã tạo ra thử thách 5k (challenge 5k): chạy tối thiểu 5km/ngày, từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 5 Tết, để các thành viên đều tự ý thức tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo giãn cách xã hội theo thông điệp 5k của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khai báo Y tế - Khoảng cách.

“Mỗi người hoặc nhóm nhỏ sẽ tự tập luyện, rồi cùng nhau chia sẻ hình ảnh và tracklog (đồng hồ đo thời gian, quãng đường tập luyện) lên nhóm. Việc tập luyện giúp các bạn không lo tăng cân khi ăn nhiều bánh chưng, mà còn tăng cường sức khoẻ để đánh bại dịch COVID-19”, anh Anthony Kiên chia sẻ.

CLB HPR thành lập 2017 với 3 thành viên sáng lập: Bùi Quốc Đạt, Hoàng Lê và Đạt Trần. Với khẩu hiệu “Chạy vui vẻ, chạy hạnh phúc”, tới nay nhóm đã phát triển lên tới 1.200 thành viên online và khoảng hơn 160 thành viên offline. Các thành viên của HPR luôn nổi bật trên đường chạy tại các giải chạy phong trào tại Việt Nam, với những màn cosplay ấn tượng. Tại giải Tiền Phong Marathon 2021 do báo Tiền Phong tổ chức ở Gia Lai vào cuối tháng 3 tới, khoảng 40 thành viên HPR tham dự, hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên ngày hội chạy hấp dẫn lớn nhất đất nước. 

Anh Anthony Kiên cho biết, việc chạy theo nhóm sẽ tạo động lực để mỗi người cố gắng vượt qua mọi khó khăn, kiên trì duy trì tập luyện đến cùng. Những thành viên dày dạn kinh nghiệm trong nhóm sẽ hướng dẫn kỹ thuật chạy cho những thành viên mới, giúp họ ngày một tiến bộ hơn. Bên cạnh địa điểm tập luyện quen thuộc tại Hồ Tam Bạc vào tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, nhóm còn có thêm hoạt động Long Run vào Chủ nhật, được tổ chức bởi nhóm nhỏ “Chạy 4h sáng”.

Các thành viên CLB chạy bộ Bắc Giang - 98 Runners, một trong những nhóm chạy bộ hoạt động sôi nổi, cũng tập trung chạy khai xuân vào sáng mùng 3 như thường lệ. Trước đó, nhiều thành viên đã chạy xuyên Tết, hưởng ứng theo lời kêu gọi của CLB: “Mỗi ngày một tracklog, vì một mùa bánh chưng không mỡ”. Tuyển thủ quốc gia Phạm Tiến Sản, từng giành HCB SEA Games 28, 29 cự ly 3.000m chướng ngại vật, là một thành viên tích cực của CLB chạy Bắc Giang - 98 Runners. Anh tham gia nhóm với mục tiêu giúp lan tỏa tinh thần tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe cho người dân quê hương. Vào mùng 2 Tết, Tiến Sản đã chạy khai xuân 25km và gửi lời chúc tới CLB: “Chúc đại gia đình 98 Runners thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công bon chân trên mọi cuộc đua và lúc nào về đích cũng xinh tươi. Chúc cho CLB ngày càng phát triển mạnh mẽ, luôn là một tập thể vững mạnh”.

Nghĩa cử cao đẹp

Kết hợp với chạy khai xuân, nhiều runner còn thực hiện những nghĩa cử cao đẹp ngày đầu năm mới. Chị Nguyễn Tiểu Phương, một runner nổi tiếng ở TPHCM, mang theo mình một tập phong bao lì xì đỏ tươi, trong buổi chạy đầu tiên khai xuân. Đây món quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa mà chị Phương chuẩn bị, để dành tặng cho những nhân viên vệ sinh môi trường, những người thực hiện việc thu dọn rác trong buổi sáng sớm ngày đầu năm mới. 

 “Vào buổi sáng mùng 1 Tết Nguyên đán cách đây 5 năm, tôi xỏ giày ra đường chạy khai xuân như thường lệ. Lúc đấy mới hơn 4h, trời còn chưa sáng rõ, nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh các nhân viên vệ sinh môi trường đang quét dọn rất vất vả, bởi rác chất đầy đường sau màn bắn pháo hoa giao thừa đêm hôm trước. Lúc đó, tôi thấy thương và xúc động lắm. Sẵn có trong tay có mấy phong bao lì xì để tặng cho các runner trong nhóm, chúng tôi đã cùng nhau gom lại, và tặng hết cho họ. Kể từ đó đến nay, đã 5 năm liên tục rồi. Tôi cảm thấy vui lắm, khi mọi người nhận lì xì và nở nụ cười tươi rạng rỡ, bao mệt nhọc dường như cũng bị xua tan hết”, chị Tiểu Phương chia sẻ.

Hành động ý nghĩa của chị Tiểu Phương đã truyền cảm hứng cho giới chạy phong trào, với hàng chục người tham gia cùng chị mỗi năm. Năm nay, do dịch COVID-19 nên nhóm chỉ gói gọn với 8 người và tất cả đều đeo khẩu trang. Cả nhóm đã chuẩn bị 400 bao lì xì, để tặng cho những “người đặc biệt”. Không chỉ nhân viên môi trường, với những người cơ nhỡ, các chú bảo vệ hay bất kỳ người làm việc chân tay đầu năm mới… các thành viên lại chạy tới chào hỏi và tặng phong bao lì xì.

“Đối với tôi, 365 ngày trong năm đều là ngày Tết. Tôi không phân biệt giữa ngày lễ với ngày thường, vẫn duy trì tập luyện đều đặn theo giáo án. Mục tiêu trước mắt của tôi là giải Tiền Phong Marathon 2021 ở Pleiku (Gia Lai) và mục tiêu lớn nhất trong năm là giải Boston Marathon (Mỹ) diễn ra vào tháng 4 tới”, chị Tiểu Phương chia sẻ về mục tiêu trong năm 2021. 

Nhiều thành viên các nhóm chạy bộ nổi tiếng Sunday Running Club (SRC), Vietrunner, Hội những người thích chạy đường dài Hà Nội, Danang Runners (DNR), Run4self (R4S) cũng chạy khai xuân trên những cung đường quen thuộc...ở địa phương mình, tạo nên không khí tập luyện thể thao sôi động trên toàn đất nước.

MỚI - NÓNG