Cháu trai tuổi teen giết bà dã man lấy tiền chơi game

Trần Văn Đức vẫn… ngái ngủ tại CQĐT
Trần Văn Đức vẫn… ngái ngủ tại CQĐT
Để có tiền đáp ứng nhu cầu chơi game, 2 cậu trai 13-14 tuổi đã đột nhập vào nhà bà Hoàng Thị Nuôi (tên thường gọi là Thiện 76 tuổi; trú tại Thái Nguyên) dùng gậy và kéo tấn công nạn nhân đến chết rồi lục soát lấy tiền rồi bỏ về nhà ngủ.

Sống một mình và có chút đồng ra đồng vào, đặc điểm ấy của bà Hoàng Thị Nuôi (tên thường gọi là Thiện), 76 tuổi, trú xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên, bị kẻ xấu phát hiện. Đau lòng hơn, kẻ xấu lại có quan hệ họ hàng với nạn nhân.

Khoảng 9h ngày 4/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin từ CAH Phú Lương, về vụ trọng án xảy ra tại xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Nuôi (Thiện).

Dấu hiệu vụ án giết người, cướp tài sản bộc lộ khá rõ khi CQĐT phát hiện cửa sau nhà bị cạy, đồ đạc bị lục soát. Bà Thiện bị nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Nạn nhân được xác định tử vong trước đó hơn 24 tiếng đồng hồ.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an nắm được nguồn tin quan trọng, tối 2/7, có người dân trông thấy Trần Văn Sơn (sinh tháng 9/2000) và Trần Văn Đức (sinh tháng 1/2001), đều trú ở xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, cầm gậy gỗ xuất hiện ở khu vực nhà bà Thiện. Sơn và Đức là anh em họ, có quan hệ họ hàng xa với nạn nhân. Thông tin CQĐT xác định, Sơn và Đức “nghiện” internet nặng.

Ngay trong ngày 5/7, CQĐT đã quyết định triệu tập Sơn và Đức đến làm việc. Không khó khăn, các điều tra viên đã buộc hai anh em họ này phải khai nhận hành vi phạm tội.

Khoảng 21h ngày 2/7, Sơn và Đức mang theo 1 gậy gỗ, 1 chiếc kéo đột nhập cửa sau nhà bà Thiện với mục đích ăn trộm tiền. Đang lục lọi, hai đứa trông thấy ánh đèn pin và tiếng bước chân bà Thiện đi xuống.

Ý đồ tàn nhẫn nổi lên trong đầu chúng. Khi bà Thiện vừa bước qua cửa, Sơn dùng gậy gỗ vụt thẳng vào gáy khiến bà Thiện ngã ngửa ra sàn. Tiếp đó, Đức cầm kéo đâm, Sơn cầm gậy vụt, cho đến khi bà Thiện bất động.

Gây án xong, 2 đối tượng lục soát, lấy đi túi tiền bà Thiện giấu dưới gầm giường, bên trong có 4 triệu đồng. Ngay cả số tiền 11.000 đồng nạn nhân để ở tủ bán hàng tạp hóa cũng bị hai đứa cháu bất nhân lấy nốt. Trên đường về, chúng phi tang hung khí, giấu số tiền cướp được trong căn nhà hoang cách nhà Đức mấy trăm mét rồi về nhà ngủ.

Sáng 3/7, Đức và Sơn quay lại ngôi nhà hoang lấy tiền đi chơi game đến tận 21h cùng ngày; tiêu hết hơn 3 triệu đồng rồi Đức về nhà, còn Sơn tiếp tục chơi đến sáng hôm sau.

Theo Báo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG