Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cả ngàn phần cơm nóng hổi đủ dinh dưỡng do chính tay cư dân chung cư nấu nướng, chế biến gửi y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện đã chiến. Chỉ cần một dòng tin nhắn từ bệnh viện chuyển ra, cư dân liền chung tay hỗ trợ. Đó là chuyện thường ngày của cư dân chung cư New City (TP Thủ Đức).
Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Từ ngày 11/7, các lô chung cư R1, R2, R3 thuộc khu tái định cư phường An Khánh (thành phố Thủ Đức) được TPHCM trưng dụng thành Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6, 7, 8 và 9, với quy mô hơn 18.000 giường. Bệnh viện Bình Dân chịu trách nhiệm tiếp nhận 6.000 giường bệnh tại BVDC số 8, đây cũng là BVDC có quy mô lớn nhất trong khu này.

Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Gần 10 ngày ngày kể từ ngày được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, sàn giao dịch New City chật kín những chiếc quạt máy đủ kích cỡ, mền gối, máy lọc nước, nhu yếu phẩm, nước suối… để chuẩn bị tiếp tế cho Bệnh viện dã chiến số 6, 7, 8 đặt sau lưng chung cư.

Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Từng dòng tin cập nhật việc đóng góp tiền để mua thực phẩm cho các bác sĩ và bệnh nhân khu cách ly trên group cư dân. Khi biết tin, cư dân đều chung tay góp sức. Chưa đầy 24 giờ, cư dân đã góp hơn 500 chiếc quạt gửi bệnh viện.

Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 4

Chị Như Mỹ (cư dân New City) là người tiếp nhận hỗ trợ của Mạnh Thường Quân cũng như điều phối giao hàng cho biết, không chỉ có New City, cư dân ở các chung cư khác cũng nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi từ ban quản trị. “Góp gió thành bão”, những món quà đầy tình cảm của cư dân, Mạnh Thường Quân được gửi đến để tiếp sức cho bác sĩ và bệnh nhân trong khu cách ly.

Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 5

Những chiếc xe điện chở khách hàng đến giao dịch, xem nhà cũng được trưng dụng làm phương tiện vận chuyển thực phẩm, hàng hoá vào bệnh viện dã chiến. Theo chị Như Mỹ, bảo vệ của chung cư thường sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển này. Bảo vệ chung cư New City cũng như lực lượng chức năng đang làm việc bên trong bệnh viện dã chiến tự tay lắp ráp những chiếc quạt được mạnh thường quân gửi đến.

Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 6

Khi vấn đề nhu yếu phẩm đã ổn, điều khó khăn bây giờ là vận hành bếp ăn. Theo chị Như Mỹ, mỗi ngày, mọi người cùng nhau chuẩn bị hơn 300 phần cơm gửi tập thể y bác sĩ, dân quân tại Bệnh viện dã chiến số 6. Do đó, mọi người đã kết nối nhiều bếp ăn để chủ động nguồn cung và đa dạng thực phẩm. “Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì chúng tôi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là kinh phí duy trì” - chị Mỹ cho biết.

Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 7

Mỗi ngày, cư dân chung cư New City nấu hơn 300 suất cơm gửi vào bệnh viện.

Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 8
Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 9

Từng phần nước mát do cư dân và các Mạnh Thường Quân gửi vào y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến.

Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 10

Khi được biết bên trong bệnh viện có 50 em bé đang điều trị, một chị trong bếp ăn của Hội quán các bà mẹ đã quyết định nấu cháo để gửi vào. Hiện, sáng nào cũng có 50 phần cháo cho các bé.

Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 11

“Mỹ ơi, anh em dân quân trong này đồ bẩn hết rồi” – dòng tin nhắn của BS Vân tại bệnh số 6 gửi đến chị Mỹ. Ngay lập tức, trong buổi chiều cư dân đã gửi mấy trăm bộ quần áo được gửi vào; có người còn gửi hẳn 50 bộ “quần đùi áo số”. Chị Mỹ tâm sự: “Mức độ tương tác cộng đồng của người dân rất nhanh, giống như hạt giống có sẵn trong lòng mỗi người, giờ chỉ cần tưới nước là… lớn lên”.

Chắt chiu từng phần cơm, chai nước gửi tuyến đầu chống dịch ảnh 12

Hiện tại, cư dân chung cư New City đã tổ chức được một bếp ăn với 150 suất/bữa ăn; mỗi ngày cung cấp 2 suất với 300 phần ăn gửi đến Bệnh viện dã chiến. Cư dân nơi đây hy vọng, mỗi người cùng chung tay đóng góp một phần sức lực thì dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, các y bác sĩ cũng như toàn thể người dân sẽ sớm được trở lại cuộc sống bình thường.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong sáng ngày 18/7, Thành phố ghi nhận 1.756 trường hợp nhiễm mới. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có hơn 29.000 trường hợp mắc COVID-19.

"Để tránh lây nhiễm chéo, các Bệnh viện đều xây dựng đường dây nóng, mạng xã hội Facebook, Zalo, website… hoạt động 24/24 để tiếp nhận thông tin, tư vấn và giải quyết kịp thời các vấn đề người dân quan tâm, thắc mắc; cũng như triển khai khám bệnh từ xa, khám chữa bệnh trực tuyến; ứng dụng AiHealth (bác sĩ riêng) hoặc fanpage AiHealth tư vấn miễn phí cho người. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng tiến hành kiểm soát phân luồng ngay khi bệnh nhân đến cổng, nếu bệnh nhân có yếu tố nguy cơ dịch tễ sẽ được hướng dẫn tới phòng khám sốt và sàng lọc phía ngoài Bệnh viện" - HCDC khuyến cáo.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.