Chào thập niên mới!

TP - “Mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở Việt Nam”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn lại nhận định trên của Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sáng 30/12.

Số liệu cập nhật, năm 2019 tăng trưởng kinh tế của chúng ta đạt trên 7%, thuộc nhóm cao nhất trên thế giới và cao gấp 2,5 lần mức tăng trưởng của lạm phát (2,7- 2,8%). Nợ công giảm so với năm 2016 và thương mại thặng dư liên tiếp 4 năm qua…

 Chúng ta có một năm nâng cao vị thế trước thế giới. Một năm đạt kỷ lục về du lịch với 18 triệu lượt khách nước ngoài tới Việt Nam, 85 triệu lượt khách nội địa. Chúng ta đã có một kỳ SEA Games thành công kỷ lục, với tấm huy chương vàng lịch sử môn bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi, hai chiếc huy chương vàng bóng đá nam-nữ cùng lúc, cùng kỷ lục 98 huy chương vàng SEA Games…

 Vậy là từ hôm nay 1/1/2020, loài người bước đi những khoảnh khắc đầu tiên của thập niên mới, thập niên 20 của thế kỷ 21.

 Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có hồi kết. Tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bế tắc, tiềm ẩn những bước ngoặt khó lường. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử có đến 11.000 nhà khoa học của hơn 150 quốc gia cùng nhau đưa ra cảnh báo: Trái đất đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu với rất nhiều kỷ lục đáng buồn được thiết lập. Một năm của những tháng đạt kỷ lục nóng nhất trong lịch sử trái đất. Một năm nhân loại liên tiếp đối mặt với những siêu bão, núi lửa phun trào, động đất, sóng thần, những biển băng tan chảy…Thảm họa cháy rừng Amazon với gần 79.000 vụ cháy rừng tại khu vực này. “Biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết và đây là mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh chúng ta, đây là vấn đề sống còn của thời đại chúng ta”, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẩn thiết lên tiếng.

Đến thời khắc cuối cùng của năm 2019, những đám lửa trên thế giới vẫn chưa bao giờ tắt. Chiều hôm qua 31/12, đám đông phẫn nộ tấn công vào tòa nhà đại sứ quán Mỹ tại Iraq sau loạt không kích của Mỹ làm thiệt mạng những tay súng Hồi giáo Shia mấy hôm trước. Indonesia hôm qua triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối Bắc Kinh do xâm phạm chủ quyền quốc gia tại vùng tranh chấp ở biển Đông…

Ngoái nhìn lại thập niên 20 của thế kỷ XX. Chủ nghĩa phát xít ra đời trên nền khói lửa hoang tàn của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc đại khủng hoảng kinh tế khởi đầu từ năm 1929 được coi là “đêm trước” để dẫn đến Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Những năm tháng kể từ thập niên này, thế chiến bằng súng đạn chưa biết có xảy ra không, nhưng con người hơn bao giờ hết phập phồng trước “ngưỡng” đổi thay kỳ dị. Có thể là chiến tranh môi trường, chiến tranh kỹ thuật, trước tốc độ tiến bộ khoa học vượt ngưỡng khó bề kiểm soát. Một nhà khoa học Trung Quốc vừa bị tòa án nước này phạt tù, bởi hành vi chỉnh sửa gen người. Hành vi “vượt qua giới hạn về đạo đức trong nghiên cứu khoa học và y đức” ấy cũng bị giới khoa học thế giới lên án. Nhưng bản thể nguyên vẹn loài người còn giữ được bao lâu, và sẽ thay đổi thế nào?

Mỗi con người vẫn tê tái, sau vụ 39 người Việt chết thảm trong thùng container xe tải đông lạnh tại vùng đông bắc London trên đường nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh hồi mấy tháng trước. Là lời cảnh báo đau đớn nhất về thân phận con người. Khi chỉ tính riêng một tỉnh miền Trung của chúng ta, có đến trên 35.000 người lao động “chui” trên khắp thế giới.

Và tâm thế giới trẻ, khi một trong 10 nhân vật có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất của người Việt trên Google 2019 lại là cái tên…Khá Bảnh!

Những trend nóng tiếp theo của năm 2020 này, sẽ là gì?

Giao thừa đón chào 2020, Google Doodle dùng biểu tượng chú ếch Froggy ngồi bên hồ nước ngắm pháo hoa. Froggy - chú ếch đã quá quen thuộc với những thông báo về thời tiết trên công cụ tìm kiếm khổng lồ này.

Như cách nhân loại đặt niềm mong mỏi, hy vọng vào một năm, một thập niên mưa thuận gió hòa, lòng người an yên…

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.