Chàng trai nhiều lần hiến máu cần giúp đỡ

Những giấy xác nhận hiến máu tình nguyện của anh Hậu
Những giấy xác nhận hiến máu tình nguyện của anh Hậu
TP - Từng nhiều lần tình nguyện hiến máu cứu người, nhưng đến nay anh Lê Văn Hậu (SN 1987, trú tại thôn Tri Lễ, xã Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương) lại cần đến sự giúp đỡ của mọi người vì hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình anh Hậu thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Nhiều năm trước, bố bỏ đi, mẹ bị bệnh thấp khớp khá nặng. Hơn 10 tuổi, Lê Văn Hậu lên thành phố Hải Dương làm nghề đánh giày. 6 năm trước, bệnh khớp của mẹ ngày một nặng, anh trai cũng mắc bệnh hiểm nghèo, Hậu lên Hà Nội với hy vọng có thể kiếm được tiền nhiều hơn từ công việc đánh giày để giúp đỡ gia đình. Tại Hà Nội, một lần Hậu thấy Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu nhân đạo nên đã đăng ký. 

Ngoài Hà Nội, Hậu còn đến một số tỉnh khác rồi vào Nam để đánh giày. Tại những nơi này, khi biết ở đâu tổ chức hiến máu nhân đạo là Hậu đến tham gia. Hậu còn giữ được 13 giấy chứng nhận hiến máu tại một số địa phương, từ Hà Nội, Quảng Ninh đến một số tỉnh phía Nam như Cần Thơ, Bến Tre... Hậu tâm sự số lần hiến máu tình nguyện của mình còn lớn hơn con số 13 nhiều.

Hai năm trước Hậu trở về nhà khi anh trai mất. Anh cảm thấy bất lực khi bệnh khớp của mẹ ngày một nặng nhưng thiếu tiền chữa bệnh bởi số tiền tích cóp được từ công việc đánh giày rất khiêm tốn. Gần đây, sức khỏe của Hậu cũng không được tốt, anh vẫn tiếp tục đánh giày, nhưng số tiền kiếm được không ổn định khiến cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn.

Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc vào tài khoản:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG; Số tài khoản: 1231 0000 062175; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

MỚI - NÓNG