Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ

0:00 / 0:00
0:00
Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ
SVVN - “Em không phải một "con nghiện" dự án khi làm vài dự án một lúc, do kỹ năng quản lý thời gian của em khá kém. Nhưng nếu không có ít nhất một dự án để em làm thì em cũng cảm thấy khá khó chịu và bứt rứt”.

Thanh xuân của ai không mơ hồ

Lê Chí Nghĩa, nam sinh lớp Trung 12 trường THPT Chuyên Thái Nguyên, là một chàng trai năng động, là Bí thư Chi đoàn, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và đạt thành nhiều thành tích cao trong học tập như: 2 giải Khuyến khích, 2 giải Nhì kỳ thi chọn học sinh Giỏi tỉnh, giải Ba thi chọn học sinh Giỏi quốc gia môn tiếng Trung,…

Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 1
Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 2

Trước khi tìm thấy con đường của riêng mình, ai cũng phải trải qua những giai đoạn tưởng chừng như lạc bước giữa rất nhiều ngã rẽ. Với Nghĩa, quãng thời gian khó khăn nhất chính là thời điểm sau kì thi vào 10: “Suốt 9 năm học trước khi lên cấp 3, mục tiêu của em là lớp chuyên tiếng Anh. Nhưng do ở bậc THCS em đã quá chểnh mảng việc học nên đã để mất cơ hội ấy. Thay vào đó em được phân vào lớp chuyên tiếng Trung”

“Thời gian đầu, em cố chấp đi học tiếng Anh nhưng vẫn phải duy trì việc học môn chuyên trên lớp. Sau một học kỳ, thứ hạng môn chuyên trên lớp vô cùng tệ hại. Em quyết định từ bỏ hẳn tiếng Anh và dành toàn tâm toàn ý cho việc học tiếng Trung. Thật may là em vẫn được chọn vào kì thi học sinh giỏi tỉnh và đạt được những thành tích tốt. Sang lớp 11 và 12 em ý thức được tầm quan trọng của môn chuyên hơn, cảm thấy được mình đã dần "vào guồng" và cũng say mê hơn thứ tiếng này” – Nghĩa chia sẻ.

Để rồi với niềm đam mê của mình, chàng trai này đang làm cho dự án High School Help Kit trong lĩnh vực tiếng Trung với mục tiêu giúp đỡ các em học sinh thi vào 10 bằng ngôn ngữ này.

Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 3
Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 4

Khi nhắc đến các hoạt động ngoại khóa và dự án của mình, chàng trai trẻ hào hứng: “Em không phải một "con nghiện" dự án khi làm vài dự án một lúc, do kỹ năng quản lý thời gian của em khá kém. Nhưng nếu không có ít nhất một dự án để em làm thì em cũng cảm thấy khá khó chịu và bứt rứt. Suy cho cùng, làm dự án cũng là giúp ích cho cộng đồng và khi giúp ích cho người khác, ta cũng có được cho mình rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Nụ cười của người được giúp ích cũng như tấm gương vậy, vì khi đó chính mình cũng đang cười”. Thậm chí cậu bạn còn từng nhận dạy thêm, đi gia sư để có kinh phí ủng hộ cho dự án mà mình tham gia.

Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 5

Chạm đến những ước mơ

Đầu tiên phải kể đến “Đường lên đỉnh Olympia” bởi nó chính là ước mơ được Nghĩa ấp ủ lâu nhất. Và ước mơ đó đã thực sự trở thành sự thật vào năm thứ 20 của chương trình. Cậu bạn tâm sự: “Từ khoảng 4-5 tuổi là em đã bắt đầu xem Olympia trên cái tivi siêu cũ của nhà mình rồi. Lớn hơn thì em cũng bắt đầu tự đọc và tự trả lời các câu hỏi. Nhưng mà do không có lộ trình ôn cũng như áp lực ôn thi vào 10 vẫn còn đó nên quãng thời gian học cấp hai bị bỏ phí khá nhiều. Lên cấp ba cũng phải tập trung hơn cho môn chuyên nên khi tham gia chương trình chỉ dừng lại ở vòng Tháng. Tuy nhiên, đó cũng là trải nghiệm quý giá nhất từ trước đến nay của em”

Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 6
Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 7

Một ước mơ “nho nhỏ” khác của cậu bạn lớp chuyên tiếng Trung là khao khát được đặt chân đến Bắc Kinh. Ngày còn bé, khi Bắc Kinh hiện ra trong mắt với Thế vận hội 2008, với những sân vận động Tổ chim hay thành phố hoa lệ đã khiến Nghĩa bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó. Cậu bạn cho biết hiện đang trong quá trình đợi kết quả xét học bổng của ĐH Nam Kinh (Trung Quốc).

Nhưng nếu tình hình dịch bệnh phức tạp, Nghĩa sẽ dùng quyền xét tuyển thẳng cho HSGQG để học ngành Sư phạm tiếng Trung của Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ULIS). Chàng trai chia sẻ việc trở thành sinh viên ULIS cũng là ước mơ từ khá lâu của mình. Nếu có cơ hội học tập ở môi trường đó, Nghĩa chắc chắn sẽ “cày” GPA đồng thời đi dạy thêm để tích lũy kinh nghiệm. Ngoài ra, chàng trai cũng nhận thấy các hoạt động ngoại khóa của ULIS cũng đã trở nên khá năng động trong những năm gần đây nên dự định bản thân sẽ hoạt động nhiều về mảng Đoàn nhờ kinh nghiệm của những năm THPT.

Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 8
Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 9

“Có một câu nói của một người bạn em mà em rất yêu thích, đó là: "Sinh ra ở đáy vực, chết trên đỉnh trời". Em tự nhận bản thân là một người khá nhút nhát trong nhiều việc. Nhưng gần đây em đã học được cách quyết đoán hơn trong suy nghĩ của mình. Tại sao phải do dự khi mình có thể tiến tới và giành lấy? Em mong muốn nhắn nhủ đến các bạn cùng học lớp 12 rằng thời điểm hiện tại là giai đoạn nước rút, việc xác định trường, ngành thi thì có thể kéo dài hơn nhưng khối thi thì cần phải quyết định từ rất lâu rồi. Vì vậy việc nhảy khối gần như là điều không thể ở hiện tại. Các bạn cũng nên tập trung nhiều hơn cho ba môn chính cũng như các môn tổ hợp dùng để xét tốt nghiệp”

Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 10
Chàng trai 17 tuổi lớp chuyên Trung và hành trình chạm đến ước mơ ảnh 11

Mong rằng những chàng trai, cô gái tuổi 17 đều có thể dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình và có sự chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới cùng những định hướng trong tương lai!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.