Chúng tôi lên vùng Bảy Núi đang vào mùa đổ nắng. Cái nắng biên thùy tuy có gắt nhưng không quá khô hanh. Cây cối vẫn xanh tươi, mượt mà khoe sắc. Đấy là lý do vì sao đã có nhà đầu tư chọn nơi này để xây dựng Nhà máy điện mặt trời hoành tráng.
Bấm nút khởi công vào ngày 15/1/2019 đến nay, cánh đồng pin năng lượng mặt trời với hơn 300.000 tấm đã phủ kín diện tích hàng trăm hecta đất khô cằn hoang hóa dưới chân Núi Cấm.
Có đến vùng biên giới Tịnh Biên những ngày hè này mới cảm nhận hết cái nắng gió đặc trưng nơi đây. Nắng rát mặt người, đất đai kém màu mỡ tưởng chừng như cây cối không lớn được. Vậy nhưng, chính cái khắc nghiệt của thiên nhiên lại tạo ra thứ tài nguyên quí giá để biến nơi đây thành kinh đô năng lượng sạch ở vùng biên giới tây nam tổ quốc.