Chạm đáy nhanh thôi!

Chạm đáy nhanh thôi!
TP - Xuống rồi ông ạ!

> Khiếp chưa?
> Nỗi đau ở lại

-Có thế chứ! Chả lẽ cứ lên mãi, dân tình chịu làm sao nổi?

-Ơ kìa, thế ông đang nghĩ tôi nói cái gì xuống?

-Không phải ông đang nói đến chuyện giá vàng, tỷ giá, xăng, điện, ga, nhà đất, thực phẩm, hàng tiêu dùng… xuống à?

-Tuổi nào rồi mà còn lãng mạn thế kia?

-Thế không phải giá các mặt hàng đó xuống hả? Mình mừng hụt ư? Vậy thì tự an ủi trong thời buổi cái gì cũng tăng, có thứ xuống cũng mừng chứ sao?

-Khi nghe tôi nói rõ cái gì xuống ông chẳng mừng nổi đâu mà có khi xỉu đấy!

-Dền dứ mãi! Nói nhanh đi không đau tim quá!

-Nghe này, hai tháng trước bóng đá nước ta xếp nhất Đông Nam Á. Bây giờ xếp thứ tư. Theo bảng xếp hạng của FIFA thì tụt xuống đến 23 bậc, đứng thứ 156 thế giới…

-Nếu theo tiến độ này chẳng mấy chốc là chạm được đáy ông nhỉ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG