Cesc Fabregas: Siêu dự bị số 1 Euro 2008

Cesc Fabregas: Siêu dự bị số 1 Euro 2008
TP - Mới 21 tuổi nhưng Cesc Fabregas - cầu thủ xứng đáng được coi là siêu dự bị hàng đầu của Euro 2008 lại giữ vai trò then chốt trong cả hai chiến thắng của đội bóng xứ sở bò tót Tây Ban Nha.
Cesc Fabregas: Siêu dự bị số 1 Euro 2008 ảnh 1
Fabregas đã tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị

Với những gì đã thể hiện ở Ars enal trong vòng 3 năm qua, Fabregas đương nhiên sẽ có vị trí chính thức ở bất cứ đội bóng nào mà anh khoác áo, ngoại trừ Tây Ban Nha, bởi La Furia Roja (Cơn thịnh nộ màu đỏ - biệt danh của Tây Ban Nha) đang có quá nhiều tiền vệ trung tâm xuất sắc, nên Fabregas buộc phải hài lòng với vai trò dự bị.

Tuy nhiên, mỗi khi được tung vào sân thay người, Fabregas luôn tận dụng rất tốt cơ hội để chứng tỏ phẩm chất của mình, đặc biệt là trong hai trận đấu của La Furia Roja ở vòng đấu loại trực tiếp Euro 2008 gặp Italia và Nga.

Sau khi thực hiện thành công quả penalty quyết định trong loạt sút luân lưu 11m để giúp Tây Ban Nha vượt qua Italia ở tứ kết Euro 2008, Fabregas lại tiếp tục để lại dấu ấn của mình khi vào sân thay David Villa ở cuối hiệp một của trận bán kết Nga-Tây Ban Nha.

Nhờ có sự xuất hiện của Fabregas, Xavi đã có cơ hội để chơi cao hơn và trong một tình huống dâng cao như vậy, tiền vệ của Barcelona đã bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm để ghi bàn thắng đầu tiên, tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Và tới lúc Xavi và Fernando Torres rời sân, Fabregas đã thể hiện rất tốt vai trò dẫn dắt thế công của Tây Ban Nha, nhiệm vụ mà anh đã rất quen thuộc tại Arsenal, bằng hai pha kiến thiết như đặt cho Daniel Guiza và David Silva gia tăng cách biệt cho Tây Ban Nha.

Khi được hỏi rằng đó có phải là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của mình từ trước tới nay hay không, Fabregas đã nhún vai mà rằng: “Có thể, nhưng tôi sẽ phải xem lại băng ghi hình lần nữa để có ý kiến chính xác hơn. Tôi không nghĩ rằng mình đã làm thay đổi cục diện trận đấu, dù rằng kể từ lúc vào sân, tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất phận sự của mình”.

Theo Fabregas, giây phút thực hiện thành công quả 11m quyết định ở trận tứ kết với Italia là khoảnh khắc cực kỳ quan trọng với anh cũng như với cả đội bóng. Fabregas bộc bạch: “Đó là thời khắc mà tôi không thể nào quên, một trong những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mọi thứ đã diễn ra thật hoàn hảo, nhưng nó cũng có thể đi theo một chiều hướng trái ngược hoàn toàn”.

Từng nếm trải cảm giác đau đớn khi cùng Arsenal thất bại dưới tay Barcelona ở trận chung kết Champions League mùa bóng 2006, nên Fabregas quyết không muốn một lần nữa trở thành kẻ về nhì. Anh nói: “Tôi đã hiểu quá rõ cảm giác khi thua ở trận chung kết nên tôi không muốn lặp lại điều đó lần thứ hai”.

Nói về trận chung kết sắp tới với Đức, Fabregas cho biết: “Hy vọng lịch sử sẽ ủng hộ chúng tôi! Tây Ban Nha sẽ cố gắng chơi trận hay nhất của mình tại Euro 2008 ở cuộc chạm trán với Đức. Đối phương là đội bóng rất có kinh nghiệm trận mạc nhưng nếu cứ chơi như thế này, Tây Ban Nha chắc chắn cũng sẽ có cơ hội”.

Chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong những trận đấu quan trọng của Tây Ban Nha tại Euro 2008 nhưng với việc Villa không thể tham dự trận chung kết, rất có thể Fabregas sẽ có tên trong đội hình chính thức.

Tuy nhiên, Fabregas tỏ ra không quá đề cao việc này khi nói: “Sẽ tốt hơn nếu HLV thông báo tôi có mặt ở thành phần xuất phát nhưng nếu không cũng chẳng sao, cái tôi cần là đóng góp vào thành công chung của đội bóng”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.