CĐV đặc biệt tiếp sức cho Sông Lam Nghệ An tranh Siêu cúp

Cổ động viên Nguyễn Bá Kỳ chụp ảnh với Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Cổ động viên Nguyễn Bá Kỳ chụp ảnh với Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Dù bị liệt toàn thân, nhưng CĐV của Sông Lam Nghệ An - anh Nguyễn Bá Kỳ vẫn vượt hơn 300 km đến Hà Nội để cổ vũ đội bóng quê hương trong trận tranh Siêu cúp quốc gia - Cúp THACO 2017 với Quảng Nam.

Trong buổi tập làm quen sân chiều qua của Sông Lam Nghệ An tại sân Hàng Đẫy (Hà nội) đã xuất hiện một CĐV đặc biệt. Anh Nguyễn Bá Kỳ, dù bị liệt toàn thân, nhưng vẫn vượt qua quãng đường dài hơn 300km đến sân Hàng Đẫy theo dõi và cổ vũ đội bóng quê hương trong trận tranh Siêu cúp quốc gia- Cúp THACO 2017 với Quảng Nam.

CĐV bị liệt chân tay phải nằm xe lăn này là gương mặt không xa lạ với các thành viên của SLNA. Anh đã đồng hành với đội bóng xứ Nghệ trong rất nhiều trận đấu, kể cả những chuyến thi đấu ở sân khách. Ngay khi vừa bước xuống xe vào sân chuẩn bị buổi tập, tất cả các cầu thủ đều tiến đến thăm hỏi, bắt tay CĐV đặc biệt này.

CĐV đặc biệt tiếp sức cho Sông Lam Nghệ An tranh Siêu cúp ảnh 1 Cổ động viên Nguyễn Bá Kỳ chụp ảnh với Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Hồng Vĩnh.

“Hầu hết trận nào diễn ra trên sân Vinh tôi cũng đến xem và cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An thi đấu. Tôi không thể đếm hết được số lần ra sân trực tiếp, còn sân khách thì phụ thuộc vào điều kiện của mình. Để cổ vũ cho đội nhà trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia với Quảng Nam, tôi cùng với người thân của mình di chuyển bằng ô tô ra Hà Nội từ chiều 22/2.

Tôi thuê phòng ở gần sân Hàng Đẫy để tiện theo dõi”, anh Nguyễn Bá Kỳ chia sẻ. Mới nhất, hôm 9/3/2017, anh đã nằm xe khách gần 1.500 km từ Nghệ An vào TPHCM để lần đầu tiên đi sân khách cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với CLB Sài Gòn ở vòng 9 V-League 2017 trên sân Thống Nhất.

Anh Nguyễn Bá Kỳ bị liệt hết cả người sau khi mắc bệnh viêm đa khớp năm 11 tuổi. Thế nhưng, sự đau đớn về thể xác cũng chẳng thể ngăn được tình yêu của anh với bóng đá. “Tôi rất thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Từ nhỏ tôi đã có sở thích đá bóng rồi. Nhưng do bệnh tật không đi lại được nên mình chỉ có thể thoả mãn niềm đam mê bằng cách đến sân theo dõi và cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu. Khi nào tôi còn đủ sức khoẻ, thì sẽ cố gắng đi hết tất cả các trận của SLNA. Đó là ước mơ của tôi”, anh Bá Kỳ
bộc bạch.

Trước thềm trận tranh Siêu cúp, anh Bá Kỳ thể hiện niềm tin vào đội nhà: “Trận tranh Siêu cúp là trận khởi động cho mùa giải 2018 nên được nhiều khán giả chờ đợi và theo dõi. Rất nhiều người hâm mộ, không chỉ riêng mình tôi lặn lội từ xa tới đây để cổ vũ cho đội nhà. Sự góp mặt của bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh chắc chắn sẽ thu hút nhiều CĐV đến sân. Đặc biệt, BTC đã cho thấy sự chu đáo khi mở cửa miễn phí cho người hâm mộ đến xem.

Trận này, SLNA có sức trẻ, nhưng chưa tìm được ngoại binh mới. Về phía Quảng Nam, đội hình của họ rất đồng đều và cân bằng, đặc biệt tôi cũng đánh giá rất cao dàn ngoại binh của họ. Trận đấu này rất khó cho SLNA nhưng tôi vẫn kỳ vọng vào chiến thắng của đội nhà”, anh Bá Kỳ chia sẻ.

CĐV Sông Lam diễu hành trước trận Siêu Cúp Quốc gia

Trong những năm gần đây, các giải đấu quốc nội luôn đối diện bài toán thiếu vắng khán giả trên các khán đài. Thế nhưng, thành công của đội tuyển U23 Việt Nam với ngôi vị Á quân giải U23 châu Á đã truyền lửa đam mê và tình yêu bóng đá đến hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp đất nước
Việt Nam.

Trong buổi tập làm quen sân của CLB Quảng Nam và CLB Sông Lam Nghệ An trước thềm trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO năm 2017 chiều qua đã xuất hiện nhiều CĐV đến sân xem hai đội tập luyện. Đây là tín hiệu mừng, hứa hẹn sẽ thu hút khán giả tới lấp đầy sân Hàng Đẫy hôm nay, để tạo ra một trận đấu tưng bừng, mở màn mùa giải mới cho bóng đá Việt.

Trước thềm trận đấu, Hội CĐV SLNA cho biết sẽ tổ chức diễu hành qua các tuyến phố Hà Nội. Các CĐV sẽ tập trung tại trước cổng sân Mỹ Đình vào lúc 14h00 để “biểu dương lực lượng” và làm nóng bầu không khí trước giờ bóng lăn. Dự kiến sẽ có ít nhất 3.000 CĐV SLNA đến Hàng Đẫy “tiếp sức” cho thầy trò HLV Đức Thắng trong trận Siêu Cúp.          

MỚI - NÓNG