Lichaj chính là người hùng của Nottingham khi anh góp công với 1 cú đúp bắn hạ Arsenal. Sau trận đấu, hậu vệ sinh năm 1988 tiết lộ anh đã được bà xã Kathryn hứa cho nuôi một chú chó nếu lập hat-trick mùa này.
Và dù chỉ bỏ túi 2 bàn thắng, song nhờ sự vận động từ đông đảo người hâm mộ, Kathryn đã cân nhắc và đồng ý thực hiện lời hứa với Lichaj. Chưa đầy 24 giờ sau thắng lợi trước Arsenal, Lichaj vui mừng khoe lên trang Twitter cá nhân rằng anh đã sở hữu một chú chó thuộc giống Pháp. Bất ngờ hơn, cầu thủ của Nottingham đặt tên cho thú cưng của mình là "Gunner" (Pháo thủ).
"Muốn khoe với tất cả mọi người về Gunner - thành viên mới nhất trong gia đình Lichaj. Xin cảm ơn mọi người đã thuyết phục Kathryn đi đúng hướng", Lichaj hồ hởi thông báo trên mạng xã hội.