Cầu thủ bị đồng đội đánh chết vì làm đội nhà thủng lưới

Cảnh một trận đấu nghiệp dư ở Uganda. Ảnh: Minh họa.
Cảnh một trận đấu nghiệp dư ở Uganda. Ảnh: Minh họa.
TPO - Cầu thủ trẻ người Uganda, Churchill Owaci đã bị các đồng đội đánh chết sau khi mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Theo báo cáo của Fox Sports, Churchill Owaci đã qua đời ở tuổi 22 sau khi bị chính các đồng đội hành hung trong trận đấu địa phương ở quận Lamwo, Uganda vào cuối tuần trước. Cầu thủ này bị quy trách nhiệm mắc sai lầm khiến đội nhà thủng lưới và bị các đồng đội lao vào đánh man rợ.

Chủ tịch phường Agoro, ông Denis Onyon cho biết Owaci và các đồng đội đã tranh cãi gay gắt sau bàn thua. Owaci chơi ở vị trí trung vệ và bị xem là mắc lỗi trực tiếp khiến đội bóng của anh thủng lưới. Sau khi lời qua tiếng lại, các cầu thủ không giữ được bình tĩnh và lao vào ẩu đả.

Owaci đã bị “đánh hội đồng” nhưng các cầu thủ khác trên sân đã kịp can ngăn và kéo anh ra khỏi vòng chiến. Tuy nhiên, tai họa ập đến với Owaci khi anh cố gắng trả đũa một trong những kẻ đánh anh sau khi trận đấu kết thúc. Trong cuộc ẩu đả lần hai này, Owaci không còn ai bảo vệ và bị đánh gục. Trung vệ 22 tuổi này qua đời trên đường đến trung tâm y tế gần đó.

Một nguồn tin khác cho biết Owaci bị đánh vì thi đấu trong tình trạng… say xỉn. Trung vệ trẻ này bước vào sân bóng trong khi đầu óc không được tỉnh táo. Đây là lý do khiến các đồng đội của Owaci không giữ được bình tĩnh khi anh mắc lỗi khiến họ thủng lưới. 

Người phát ngôn của cảnh sát địa phương, Jimmy Patrick Okema xác nhận vụ án trên và họ đã bắt tạm giam hai nghi phạm để điều tra về tội giết người. 

MỚI - NÓNG