Cầu mây mất ngôi

Đội cầu mây nữ
Đội cầu mây nữ
TP - Bốn năm trước, Lưu Thị Thanh và đồng đội đã làm rạng danh thể thao nước nhà với hai tấm HCV cầu mây tại Asian Games 15. Thế nhưng bốn năm sau, cô gái vàng năm nào không còn ở đỉnh cao phong độ để bảo vệ ngôi hậu của mình…
Đội cầu mây nữ
Đội cầu mây nữ.

Tới Asian Games 16, với tư cách là đội đương kim vô địch, cầu mây nữ Việt Nam đặt quyết tâm rất lớn để bảo vệ ngôi hậu của mình. Tuy nhiên, chút sơ sẩy trước Indonesia ở vòng bảng đã đẩy những lão tướng Lưu Thị Thanh, Hải Thảo, Bích Thùy và đồng đội vào thế khó do phải đối đầu với kình địch Thái Lan ngay ở bán kết.

Và đúng như lo ngại, ở trận bán kết diễn ra sáng qua, tung ra đội hình mạnh nhất nhưng với hai Regu thua liên tiếp, Việt Nam không thể bước chân vào trận chung kết, trở thành nhà cựu vô địch Asian Games và nhận HCĐ an ủi.

Nếu như cầu mây không bảo vệ được tấm HCV thì đội đua thuyền rowing nữ lại thi đấu khá thành công với tấm HCB ở cự ly LW4X.

Ngày thi đấu trước, đua thuyền Việt Nam đã có tấm HCB đầu tiên tại Asian Games bằng nỗ lực của hai cô gái Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ ở nội dung đôi nữ hai mái chèo.

Ở môn cờ tướng, kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo giành HCB sau khi vượt qua đối thủ Hongkong ở ván cuối.

Trong trận cầu hiếm hoi được tường thuật trực tiếp có sự góp mặt của VĐV Việt Nam, cây vợt Nguyễn Tiến Minh đã thi đấu không thành công ở trận tứ kết đơn nam cầu lông.

Gặp cây vợt số một của nước chủ nhà, Lin Dan, cây vợt hiện xếp hạng tư thế giới và từng giành HCV Olympic 2008 cũng như vô địch thế giới các năm 2006, 2007 và 2009, Tiến Minh thua nhanh ở séc đầu với điểm số cách biệt 9/21.

Sang séc thứ hai, sự chêch lệch về đẳng cấp giúp Lin Dan không khó để giành thế trận và chiến thắng 21/16, qua đó thắng chung cuộc 2-0 và tiến vào vòng bán kết.

Ở các môn thi đấu khác, trong ngày đầu ra quân, boxing Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên của võ sỹ Nguyễn Văn Hải trước đối thủ người Đài Loan-Trung Quốc, Lin Yu Che ở hạng 54kg để giành quyền vào tứ kết. Môn Taekwondo, nữ võ sỹ trẻ Nguyễn Thị Đường gặp đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc, Noh Eun Sil, ở hạng 62kg và thua với tỷ số 2-9. 
MỚI - NÓNG